Thiên Thần Sa Ngã là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn nữ Trung Quốc Tào Đình – người được biết đến với lối viết táo bạo, dữ dội nhưng đầy chất trữ tình và cảm xúc. Nếu Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ! gây chấn động với cái nhìn đầy thách thức về tình yêu và phẩm giá trong xã hội hiện đại, thì Thiên Thần Sa Ngã lại tiếp tục khai thác những mảng tối của tuổi trẻ, sự nổi loạn, khát khao yêu thương và những bi kịch tinh thần thường bị bỏ quên trong xã hội đương đại.
Tác phẩm kể về Diệp San San – một nữ sinh trung học xinh đẹp, thông minh, nổi bật trong mắt bạn bè, thầy cô và cả người thân. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một tâm hồn đầy tổn thương, cô độc và khao khát được yêu thương chân thành. San San như một “thiên thần” giữa đời thường, nhưng cũng như tên gọi của truyện – cô là “thiên thần đã sa ngã”, từng bước bị cuốn vào vòng xoáy của cảm xúc, dục vọng, phản kháng và bi kịch.
Tào Đình rất giỏi trong việc khắc họa tâm lý tuổi mới lớn – độ tuổi mà cảm xúc mãnh liệt, mâu thuẫn nội tâm luôn hiện diện một cách dữ dội nhưng khó gọi thành tên. Diệp San San yêu và được yêu, nhưng tình yêu ấy đến không đúng lúc, không đúng cách. Những giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, giữa đạo đức và bản năng, giữa kỳ vọng của người lớn và sự nổi loạn của tuổi trẻ khiến nhân vật rơi vào chuỗi lựa chọn sai lầm. Càng muốn vươn tới ánh sáng, cô lại càng trượt dài vào bóng tối của tổn thương và mất phương hướng.
Thiên Thần Sa Ngã không phải là một cuốn tiểu thuyết tình yêu lãng mạn thuần túy. Nó là bản ghi chép đầy đau đớn về những thanh xuân không toàn vẹn, về những cô gái bị gắn mác “hư hỏng” chỉ vì họ không chịu sống đúng khuôn mẫu xã hội. Trong tác phẩm, Tào Đình đặt ra nhiều câu hỏi đầy ám ảnh: Ai là người sai? Cô gái trẻ tuổi chưa từng được thấu hiểu, hay là những người lớn vô cảm, đầy định kiến? Xã hội có bao giờ thật sự lắng nghe những tiếng nói yếu ớt đang cầu cứu bên dưới vẻ ngoài ồn ào và nổi loạn?
Văn phong của Tào Đình trong Thiên Thần Sa Ngã vẫn giữ được sự mạnh mẽ, đầy cảm xúc, với nhịp kể cuốn hút và những đoạn độc thoại nội tâm khiến người đọc không khỏi chấn động. Bà không ngại đi sâu vào những khía cạnh nhạy cảm: tình dục tuổi vị thành niên, áp lực học đường, sự đổ vỡ của gia đình, nạn xâm hại tinh thần… Nhưng điều đó không khiến tác phẩm trở nên u ám, mà ngược lại, đầy tính thức tỉnh và nhân văn.
Thiên Thần Sa Ngã không cổ vũ cho lối sống buông thả, mà là tiếng nói đau đáu dành cho những tâm hồn trẻ đang lạc lối – một lời kêu gọi sự cảm thông, thấu hiểu và bao dung từ gia đình, nhà trường và xã hội. Đây là cuốn tiểu thuyết khiến người đọc không chỉ cảm động mà còn buộc phải suy ngẫm – về trách nhiệm của người lớn, về cách yêu đúng đắn, và về những “thiên thần” đang bị cuộc sống đẩy ra bên lề, chỉ vì họ quá chân thật trong một thế giới đầy giả dối.