“Dám Ước Mơ” không dành cho những ai chỉ muốn đọc vài trang cho vui. Cuốn sách dành cho những người thực sự khao khát thay đổi, sẵn sàng nhìn lại chính mình, đối mặt với giới hạn bản thân và hành động để bước ra khỏi vùng an toàn.
Trong mỗi chúng ta đều từng có những ước mơ. Có người muốn trở thành doanh nhân thành đạt, có người mơ mở một quán cà phê nhỏ xinh, có người chỉ đơn giản là khao khát một cuộc sống tự do hơn. Nhưng rồi theo thời gian, áp lực cuộc sống, nỗi sợ hãi và những lời phán xét từ xung quanh khiến nhiều người dần cất giấu những giấc mơ đó vào một góc tối.
“Dám Ước Mơ” của Florence Littauer ra đời để đánh thức những giấc mơ đang ngủ quên ấy. Không phải là những lời sáo rỗng, không phải là những triết lý trừu tượng, cuốn sách mang đến những câu chuyện đời thật, những bài học đầy cảm xúc từ chính tác giả và những con người bình thường nhưng dám hành động để biến ước mơ thành hiện thực.
Điểm mạnh nhất của “Dám Ước Mơ” là sự chân thành. Florence không phủ nhận khó khăn, không tô hồng hành trình theo đuổi ước mơ, nhưng bà cho bạn thấy rằng: mọi nỗi sợ hãi đều có thể vượt qua nếu bạn thực sự dám bắt đầu. Cuốn sách đi sâu phân tích những “sát thủ giấc mơ” như nỗi sợ thất bại, sợ bị chê cười, sợ không đủ giỏi. Và quan trọng hơn, bà đưa ra những hướng dẫn cụ thể để bạn từng bước hành động, từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu của mình.
Nếu bạn đang cảm thấy chênh vênh, hoang mang, hoặc chỉ đơn giản là khao khát sống trọn vẹn hơn với đam mê của mình, hãy đọc “Dám Ước Mơ”. Bởi sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Chỉ cần bạn dám mơ, dám tin, và dám làm, những điều tuyệt vời nhất vẫn đang chờ phía trước.
Hãy đầu tư cho bản thân một cuốn sách có thể thay đổi cách bạn nhìn về cuộc sống. “Dám Ước Mơ” – hành trình đánh thức tiềm năng bên trong bạn bắt đầu từ những trang sách giản dị nhưng đầy sức mạnh.