Năm Đứa Trẻ Và Nó (Five Children and It) là một trong những tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của nước Anh, được viết bởi nhà văn Edith Nesbit và xuất bản lần đầu vào năm 1902. Cuốn sách không chỉ đơn thuần là một câu chuyện kỳ ảo dành cho trẻ nhỏ, mà còn mang đến những bài học sâu sắc về ước mơ, hậu quả của sự thiếu suy nghĩ, và giá trị của cuộc sống giản dị thường ngày.
Tác phẩm kể về năm anh chị em nhà Bastable – Cyril, Anthea, Robert, Jane và em bé mới biết đi có biệt danh là Lamb – trong một kỳ nghỉ hè ở nông thôn nước Anh. Một ngày nọ, trong lúc chơi đùa tại một hố cát, bọn trẻ phát hiện ra một sinh vật kỳ lạ có hình thù giống như yêu tinh tên là Psammead, hay còn được gọi là “Nó”. Psammead có khả năng ban cho bọn trẻ một điều ước mỗi ngày, nhưng mỗi điều ước đó sẽ biến mất khi mặt trời lặn.
Ban đầu, những ước mơ đều rất ngây thơ và hấp dẫn: có thật nhiều tiền, trở nên xinh đẹp, được bay, trở thành quý tộc… Nhưng càng về sau, bọn trẻ càng nhận ra rằng những điều ước không phải lúc nào cũng mang lại niềm vui – thậm chí còn dẫn đến hàng loạt rắc rối khó lường. Từ việc bị người lớn hiểu lầm, đến những tình huống nguy hiểm, bọn trẻ dần học được rằng mỗi ước muốn đều mang theo trách nhiệm và hậu quả.
Một trong những điểm mạnh của cuốn sách là cách Edith Nesbit xây dựng tình huống một cách thông minh và hài hước, giúp người đọc dễ dàng cảm nhận sự ngây thơ, bốc đồng nhưng đáng yêu của trẻ nhỏ. Psammead – sinh vật “nó” – không phải là một nhân vật thần tiên dịu dàng như thường thấy trong truyện cổ tích, mà là một sinh vật chua ngoa, cáu kỉnh nhưng ẩn chứa sự thông thái. Chính “nó” là người âm thầm hướng dẫn bọn trẻ trưởng thành qua từng trải nghiệm.
Thông điệp mà cuốn sách gửi gắm rất rõ ràng: hạnh phúc không nằm ở việc có được mọi điều ta muốn, mà là học cách trân trọng những gì đang có. Những điều kỳ diệu nhất không phải do phép thuật mang lại, mà đến từ lòng yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết giữa những người thân trong gia đình.
Với lối viết dí dỏm, cuốn hút và giàu trí tưởng tượng, Năm Đứa Trẻ Và Nó không chỉ là một câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn mà còn là một bài học nhẹ nhàng, sâu lắng về tuổi thơ và quá trình lớn lên. Cuốn sách là lựa chọn tuyệt vời dành cho các độc giả nhỏ tuổi, đồng thời cũng là món quà gợi nhớ tuổi thơ cho người lớn – những ai từng mơ ước và từng học cách trưởng thành từ chính những giấc mơ ấy.