Cung Đàn Báo Oán của Seishi Yokomizo là một trong những tác phẩm đặc sắc trong chuỗi tiểu thuyết trinh thám về thám tử Kindaichi Kosuke. Với khả năng kết hợp tài tình giữa yếu tố tội phạm, không khí dân gian huyền bí và những ám ảnh tâm lý sâu sắc, Yokomizo đã tạo nên một câu chuyện vừa rùng rợn vừa lôi cuốn, khiến người đọc không thể rời mắt.
Câu chuyện bắt đầu bằng những âm thanh vang vọng của một khúc nhạc bí ẩn – cung đàn được cho là mang theo lời nguyền báo oán. Tương truyền rằng, bất kỳ ai nghe thấy khúc nhạc ấy đều sẽ phải hứng chịu tai họa, thậm chí là cái chết bi thảm. Trong một gia tộc danh giá vốn đang ẩn chứa nhiều mâu thuẫn và bí mật, sự xuất hiện của cung đàn định mệnh đã khởi đầu cho chuỗi án mạng liên tiếp, gây chấn động cả một vùng quê Nhật Bản.
Những nạn nhân lần lượt ngã xuống trong những tình huống quái dị, dường như trùng khớp với những giai điệu ma mị của cung đàn. Người dân địa phương hoang mang cho rằng đây là sự trừng phạt siêu nhiên, còn các thành viên trong gia tộc thì chìm trong sợ hãi và nghi kỵ lẫn nhau. Mỗi người đều có động cơ, mỗi kẻ đều mang bóng tối trong lòng, khiến cho việc xác định hung thủ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, thám tử Kindaichi Kosuke xuất hiện. Với dáng vẻ có phần vụng về, lập dị, nhưng trí tuệ sắc bén và khả năng xâu chuỗi logic độc đáo, ông từng bước lật mở bức màn bí mật. Không để bản thân bị chi phối bởi những đồn đoán mê tín hay nỗi ám ảnh từ giai điệu quái gở, Kindaichi kiên trì thu thập manh mối, từ những chi tiết tưởng chừng vụn vặt nhất. Sự kết hợp giữa lý trí và trực giác đã giúp ông nhận ra những mắt xích ẩn sâu sau bức màn huyền thoại.
Điểm hấp dẫn của Cung Đàn Báo Oán không chỉ nằm ở vụ án đầy kịch tính, mà còn ở cách Yokomizo xây dựng bối cảnh nhuốm màu văn hóa Nhật Bản truyền thống. Ngôi làng cổ kính, những căn nhà gỗ u tối, không khí ẩm lạnh của miền quê cùng tiếng đàn vọng lại trong đêm tối tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa rợn ngợp. Yokomizo không chỉ kể một câu chuyện phá án, ông còn dệt nên một tấm thảm giàu chất thơ nhưng ám ảnh, nơi quá khứ, truyền thuyết và hiện thực đan xen nhau.
Tác phẩm cũng là lời cảnh tỉnh về sức mạnh hủy diệt của lòng tham, sự ghen tuông và thù hận. “Cung đàn báo oán” không thực sự đến từ thế lực siêu nhiên, mà chính là ẩn dụ cho sự tăm tối trong tâm hồn con người. Khi những xúc cảm tiêu cực bị dồn nén, chúng trở thành giai điệu oan nghiệt dẫn dắt bi kịch, gieo rắc cái chết.
Với nhịp điệu kể chuyện lôi cuốn, cách tạo cao trào hợp lý và cái kết bất ngờ nhưng thuyết phục, Cung Đàn Báo Oánkhẳng định vị thế của Seishi Yokomizo như một bậc thầy trinh thám Nhật Bản. Đây không chỉ là một cuốn tiểu thuyết giải trí hấp dẫn, mà còn là một hành trình khám phá chiều sâu tâm lý và những mặt tối trong xã hội và con người.
Đối với độc giả yêu thích trinh thám kinh điển, đặc biệt là những ai say mê bầu không khí nhuốm màu ma mị đặc trưng của văn học Nhật, Cung Đàn Báo Oán chắc chắn là một trải nghiệm khó quên.