Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà của Simone Colette là một cuốn tiểu thuyết khiêu gợi, táo bạo và mang đầy tinh thần nổi loạn, xoáy sâu vào sức mạnh của nữ tính, khát vọng sống theo bản năng và cuộc hành trình tìm kiếm tự do của người phụ nữ trong xã hội còn đầy khuôn phép. Nhân vật trung tâm – Brigitte – là một hình tượng gây tranh cãi: đẹp, phóng túng, vừa tự do vừa đẫm bi kịch, và luôn khiến người khác bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc của mình mà không sao thoát ra được.
Khuyến cáo: sách chỉ phù hợp cho người trên 18 tuổi.
Brigitte lớn lên trong một thị trấn nhỏ ven biển, nơi mọi ánh mắt đều quen với việc đánh giá, nơi những chuẩn mực đạo đức cổ hủ bóp nghẹt những ước muốn cá nhân. Nhưng Brigitte lại giống như ánh nắng tháng hạ xuyên qua khung cửa hẹp – rực rỡ, ngỗ nghịch và không sẵn sàng phục tùng bất kỳ khuôn mẫu nào. Ở cô có sự kết hợp giữa nét ngây thơ và bản năng hoang dại, giữa khao khát được yêu và nỗi sợ bị ràng buộc. Chính sự đối lập ấy tạo nên sức hút khiến câu chuyện trở nên sống động, khó nắm bắt, nhưng cũng đầy chất thơ.
Cuộc đời Brigitte bắt đầu thay đổi khi cô gặp Louis – một người đàn ông trí thức, điềm tĩnh và mang trong mình nỗi khao khát kiểm soát mọi thứ xung quanh. Louis bị vẻ đẹp rực rỡ của Brigitte mê hoặc, nhưng càng yêu cô, anh càng loay hoay trong cơn mâu thuẫn: muốn giữ lấy cô trong vòng tay mình, nhưng lại sợ thứ tự do đầy bản năng mà cô mang theo. Brigitte bước vào tình yêu với Louis bằng tất cả sự trong trẻo của tuổi trẻ, nhưng những mong muốn mãnh liệt của cô – được sống trọn vẹn, được thỏa sức trải nghiệm, được là chính mình – khiến mối quan hệ không thể nào bình yên.
Simone Colette dẫn dắt người đọc đi sâu vào những biến động nội tâm của Brigitte: cảm giác bị dồn ép khi phải trở thành người phụ nữ “đúng mực”, niềm phấn khích khi được phá bỏ những điều cấm kỵ, nỗi cô đơn khi nhận ra không ai thật sự hiểu mình. Bằng giọng văn giàu nhịp điệu và hình ảnh, tác giả khắc họa một Brigitte đẹp nhưng mỏi mệt, mạnh mẽ nhưng dễ tổn thương, luôn lơ lửng giữa niềm vui sống và vực sâu hoang mang.
Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi Brigitte bắt đầu khám phá thế giới ngoài cuộc sống vợ chồng ngột ngạt. Những buổi tiệc, những kẻ say mê cô, những khoảnh khắc hoang dại nơi bản năng được thả tự do, tất cả tạo nên những mảng màu rực rỡ nhưng cũng đầy nguy hiểm. Trong những trải nghiệm đó, Brigitte không đơn thuần tìm kiếm khoái cảm mà đang đi tìm chính mình – một tâm hồn không chịu bị bó buộc bởi bất kỳ ranh giới nào.
Nhưng tự do luôn có giá của nó. Những lựa chọn táo bạo dẫn cô đến những khoảnh khắc chông chênh, khi Brigitte chợt nhận ra rằng sống theo bản năng có thể mang lại phóng khoáng, nhưng cũng khiến cô dễ tổn thương nhất. Louis vẫn ở đó, yêu cô theo cách của một người cần sự ổn định, còn Brigitte vẫn là cơn gió không gì níu giữ nổi. Hai người yêu nhau nhưng không thể hiểu nhau, và chính khoảng cách ấy trở thành vết rạn sâu dần theo thời gian.
Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà là câu chuyện về hành trình tự do của người phụ nữ – tự do trong tình dục, trong cảm xúc, trong lựa chọn sống. Brigitte là hiện thân của vẻ đẹp không chịu an phận, của sự bùng nổ đầy sức sống nhưng cũng mong manh của kiếp người. Cuốn tiểu thuyết vừa mê hoặc, vừa day dứt, để lại dư âm về một người phụ nữ sinh ra để sống thật, yêu thật và cháy hết mình, dẫu cho con đường ấy không ít lần nhuốm màu bi kịch.




