Trang chủ / Văn học / Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương
Tải ebook Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương AZW3/EPUB/MOBI/PDF cho iPhone, máy đọc sách Kindle, máy tính, điện thoại miễn phí.

Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương

Mẹo tìm Google:sachmoi.net + tên đầu sách

Sau thành công của Tình Nhỏ Làm Sao Quên, nhà văn Đoàn Thạch Biền tiếp tục chinh phục độc giả bằng tập truyện ngắn Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương – một cuốn sách ngọt ngào mà man mác buồn, đậm chất thanh xuân học trò với những rung cảm đầu đời mong manh và chân thật. Vẫn là giọng văn nhẹ nhàng, tinh tế quen thuộc, tác phẩm này một lần nữa khẳng định vị trí đặc biệt của Đoàn Thạch Biền trong lòng bạn đọc yêu mến dòng văn học tuổi mới lớn.

Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương không chỉ là lời tự sự của một cậu học trò đơn phương, mà còn là bản nhạc trầm của những tình cảm không thành, những ánh mắt vụt qua và những nỗi buồn không tên mà ai cũng từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Những câu chuyện trong sách là những lát cắt chân thực của cuộc sống học đường: từ buổi học thêm chung, những lá thư tay không dám gửi, đến khoảnh khắc lặng im nhìn người mình thích đi về cùng người khác.

Đoàn Thạch Biền có biệt tài nắm bắt cảm xúc tuổi mới lớn – lứa tuổi mà yêu chỉ cần một cái nhìn, một lần chạm tay cũng đủ làm trái tim rung động. Các nhân vật của ông – thường là những cậu trai nhút nhát, giàu mộng mơ – đều mang vẻ gì đó rất thật, rất gần gũi. Họ không quá nổi bật, không mạnh mẽ bộc lộ tình cảm, nhưng chính sự lặng lẽ, chân thành ấy lại khiến người đọc dễ dàng đồng cảm.

Tên sách Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương như một lời thở dài, một câu hỏi không cần lời đáp – đại diện cho biết bao mối tình đơn phương tuổi học trò, đẹp đẽ nhưng buồn bã. Đó là thứ tình cảm mà người trong cuộc không mong đợi hồi đáp, chỉ cần được âm thầm dõi theo, để rồi giữ lấy như một kỷ niệm. Cũng vì thế mà cuốn sách mang theo nhiều hơn là một câu chuyện tình: nó gợi nhắc cả một thời ngây ngô, chân thành, mà khi lớn lên rồi, ai cũng muốn giữ lại.

Ngoài nội dung đầy cảm xúc, văn phong của Đoàn Thạch Biền tiếp tục ghi điểm bởi sự giản dị, gần gũi mà không kém phần sâu sắc. Ông không cần những lời văn hoa, không lạm dụng cảm xúc, chỉ cần vài câu đối thoại, vài chi tiết nhỏ cũng đủ để khơi gợi trọn vẹn nỗi buồn trong lòng độc giả. Mỗi trang sách như một dòng nhật ký, mỗi câu chuyện như một mảnh ghép thời niên thiếu khiến người đọc bồi hồi, tiếc nuối.

Tóm lại, Tôi Hay Mà Em Đâu Có Thương là một cuốn sách dành cho những trái tim từng yêu trong lặng thầm. Dù là học sinh hôm nay hay người lớn của ngày hôm qua, bất cứ ai từng đi qua tuổi thanh xuân đều sẽ tìm thấy mình trong những trang sách dịu dàng mà da diết ấy. Một lần đọc, cả đời nhớ.