Giết Người Đưa Thư của Tami Hoag là một tiểu thuyết trinh thám ly kỳ, kết hợp nhịp kể dồn dập với bầu không khí căng thẳng, dẫn dắt người đọc vào cuộc truy lùng một kẻ sát nhân máu lạnh đang gieo rắc nỗi ám ảnh cho cả một cộng đồng. Tác phẩm không chỉ khai thác vụ án nghiêm trọng mà còn khắc họa tâm lý con người khi đối diện với sợ hãi, mất mát và sự bất an.
Câu chuyện mở ra tại một thị trấn yên bình ở Mỹ, nơi cuộc sống thường ngày bị xáo trộn bởi cái chết của một nữ nhân viên bưu điện. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng thương tâm, và dấu vết duy nhất để lại là một bức thư bí ẩn. Sự kiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông và khiến người dân hoang mang, khi kẻ thủ ác dường như vẫn đang tự do ngoài vòng pháp luật.
Người được giao nhiệm vụ điều tra là Harper, một cảnh sát giàu kinh nghiệm nhưng cũng mang nhiều vết thương lòng từ quá khứ. Anh phối hợp cùng Nikki, một nhà báo sắc sảo, để lần theo từng manh mối. Cả hai không chỉ phải đối diện với áp lực từ cấp trên và dư luận, mà còn phải đương đầu với chính nỗi sợ hãi của bản thân. Khi các vụ giết người khác liên tiếp xảy ra, họ nhận ra đây không còn là một tội phạm thông thường, mà là một kẻ sát nhân thông minh, tàn nhẫn và đầy tính toán.
Điểm đặc sắc của Giết Người Đưa Thư nằm ở cách Tami Hoag xây dựng bầu không khí u ám và căng thẳng. Mỗi chương truyện đều như một mảnh ghép, hé lộ thêm chút thông tin nhưng đồng thời lại tạo ra nhiều nghi vấn mới. Những đoạn miêu tả hiện trường vụ án được viết tinh tế, không sa vào yếu tố bạo lực lộ liễu, mà tập trung khắc họa cảm giác rùng rợn và sự ám ảnh tâm lý.
Ngoài yếu tố phá án, tiểu thuyết còn khai thác chiều sâu nhân vật. Harper hiện lên với hình ảnh một con người nguyên tắc, đôi khi cứng nhắc, nhưng ẩn chứa bên trong là sự trăn trở về công lý và nỗi đau chưa thể nguôi ngoai. Nikki thì mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng cũng phải đấu tranh để giữ vững lương tâm nghề nghiệp giữa môi trường báo chí đầy cạnh tranh. Mối quan hệ giữa họ vừa hợp tác vừa xung đột, tạo thêm lớp kịch tính cho câu chuyện.
Tami Hoag vốn nổi tiếng với những tác phẩm trinh thám tâm lý sắc bén, và Giết Người Đưa Thư là một minh chứng rõ ràng cho khả năng kể chuyện của bà. Văn phong gọn gàng, nhịp điệu hợp lý và cách dẫn dắt thông tin khéo léo khiến người đọc khó có thể đoán trước hung thủ cho đến những trang cuối. Đây là một cuốn sách phù hợp với những ai yêu thích thể loại trinh thám, muốn trải qua cảm giác hồi hộp từ đầu đến cuối, đồng thời suy ngẫm về những góc tối trong tâm hồn con người.
Nếu bạn tìm kiếm một câu chuyện vừa kịch tính, vừa giàu chất phân tích tâm lý, Giết Người Đưa Thư chắc chắn sẽ là một lựa chọn khó quên.