Ba Tách Trà là một cuốn sách mang đậm tinh thần nhân văn và cảm hứng từ câu chuyện có thật về hành trình của Greg Mortenson – một nhà leo núi người Mỹ – cùng David Oliver Relin, người đồng hành trong việc ghi lại hành trình ấy bằng ngòi bút tinh tế và chân thành. Cuốn sách mở đầu bằng thất bại: Greg Mortenson, sau khi không thể chinh phục đỉnh K2, bị lạc và kiệt sức giữa dãy Himalaya. Trong giây phút tưởng chừng tuyệt vọng, anh được dân làng Korphe – một ngôi làng hẻo lánh ở Pakistan – cứu giúp, nuôi dưỡng và chăm sóc. Chính lòng nhân hậu và sự thiếu thốn của họ đã làm nảy sinh trong anh một lời hứa giản dị nhưng thiêng liêng: quay lại và xây cho làng một ngôi trường.

Từ lời hứa ấy, một chuỗi hành trình gian khổ bắt đầu. Greg phải vượt qua sự hoài nghi, nguy hiểm chính trị, xung đột văn hóa và vô vàn khó khăn tài chính để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng thay vì dùng súng hay tiền, anh chọn “ba tách trà” – biểu tượng cho lòng kiên nhẫn, sự lắng nghe và tình bạn. Theo phong tục địa phương, tách trà thứ nhất là của người xa lạ, tách thứ hai là của bạn, và tách thứ ba là của gia đình. Mortenson đã thấu hiểu điều đó, và bằng sự khiêm nhường, anh dần trở thành người bạn thật sự của những con người vùng núi xa xôi.

Ba Tách Trà không chỉ là một câu chuyện về xây trường học, mà là câu chuyện về cách một con người có thể gieo mầm tri thức và hòa bình giữa nơi bạo lực và nghèo đói. Cuốn sách phản chiếu sự giao thoa giữa văn hóa phương Tây và phương Đông, giữa lý tưởng và thực tế, giữa lòng tốt và sự hoài nghi. Greg Mortenson không được khắc họa như một anh hùng hoàn hảo, mà như một con người bình thường, mang trong mình khát vọng nhân bản, đôi khi sai lầm nhưng luôn hướng thiện.

Giọng kể của David Oliver Relin vừa khách quan, vừa đầy xúc cảm, giúp người đọc cảm nhận sâu sắc cảnh sắc hùng vĩ của dãy Himalaya, nỗi cơ cực của người dân Pakistan và Afghanistan, cùng sự thay đổi thầm lặng do tri thức mang lại. Cuốn sách còn gợi lên một thông điệp giản dị: để hiểu một nền văn hóa, trước hết ta phải ngồi xuống, chia sẻ và lắng nghe – như khi cùng nhau uống ba tách trà. Đây là hành trình của lòng tin, của những ước mơ được vun đắp bằng sự đồng cảm và lòng trắc ẩn, khiến Ba Tách Trà trở thành một trong những tác phẩm đáng đọc nhất về hòa bình và giáo dục trong thời hiện đại.