Hoàng Hậu Margot là một trong những tiểu thuyết lịch sử xuất sắc nhất của Alexandre Dumas – bậc thầy của thể loại phiêu lưu và lịch sử nước Pháp. Câu chuyện mở ra trong bối cảnh thế kỷ XVI đầy biến động, khi đất nước Pháp bị chia rẽ sâu sắc giữa hai phe Công giáo và Kháng Cách. Trong cơn bão chính trị và tôn giáo ấy, Dumas dựng lên hình ảnh của Marguerite de Valois – nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và cũng đầy bi kịch, người mà lịch sử biết đến với cái tên Hoàng hậu Margot.
Cuộc hôn nhân của Margot với Henri xứ Navarre được sắp đặt như một mưu tính chính trị nhằm hòa giải hai phe thù địch. Thế nhưng, đằng sau lễ cưới xa hoa là âm mưu đẫm máu dẫn đến thảm kịch đêm thánh Barthélemy – một trong những cuộc thảm sát tàn khốc nhất lịch sử châu Âu. Trong khi máu đổ tràn khắp Paris, Margot bị cuốn vào vòng xoáy của những mưu mô cung đình, nơi tình yêu, quyền lực và sự sống còn giao thoa trong những trò chơi hiểm độc.
Với bút pháp tinh tế và nhịp kể dồn dập, Dumas tái hiện không chỉ những sự kiện lịch sử gay cấn mà còn khắc họa sâu sắc tâm lý con người. Ông tạo nên một Margot vừa kiêu hãnh vừa yếu đuối, dám yêu, dám phản kháng, và luôn bị giằng xé giữa bổn phận hoàng tộc và khát vọng tự do của trái tim. Các nhân vật phụ như Henri, De La Mole, hay Catherine de Médicis được xây dựng sống động, góp phần làm nên bức tranh rực rỡ và đầy máu lửa của thời kỳ Phục Hưng nước Pháp.
Hoàng Hậu Margot không chỉ là một tiểu thuyết lịch sử mà còn là bản anh hùng ca về tình yêu và lòng trung thành trong thời loạn. Tác phẩm cho thấy tài năng kể chuyện phi thường của Dumas – người luôn biết kết hợp giữa sự thật lịch sử và sức tưởng tượng phong phú để tạo nên những câu chuyện bất tử. Đây là một kiệt tác xứng đáng đứng bên cạnh Ba Người Lính Ngự Lâm và Bá Tước Monte Cristo trong kho tàng văn học thế giới.




