Trong cuộc sống hiện đại đầy áp lực, việc nuôi dạy con không chỉ là bản năng mà trở thành một hành trình nhiều thử thách. Cuốn sách Con Mình Chẳng Lẽ Lại Vứt? của tác giả David Nguyễn chính là hồi chuông đánh thức lương tri và cảm xúc của những bậc làm cha mẹ đang loay hoay giữa trách nhiệm, kỳ vọng và mệt mỏi. Tựa sách nghe như một câu thốt lên bất lực, nhưng đằng sau đó là lời mời gọi trở về với tình yêu thương nguyên bản dành cho con trẻ.
David Nguyễn, một người làm việc lâu năm trong lĩnh vực giáo dục, nuôi dạy trẻ và trị liệu cảm xúc, không chỉ viết bằng lý trí mà bằng cả trái tim từng làm cha. Anh không cố tỏ ra là “chuyên gia nuôi con đúng cách”, mà là một người đồng hành chân thành, từng trải và thấu hiểu nỗi cô đơn của cả con trẻ lẫn người lớn trong hành trình trưởng thành.
Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện có thật, được kể với ngôn ngữ giản dị và gần gũi. Có những đứa trẻ bị la mắng vì điểm kém, có những đứa trẻ lặng thinh vì cha mẹ quá bận rộn, cũng có những đứa trẻ quậy phá chỉ để được chú ý. Nhưng qua mỗi trang sách, tác giả giúp người đọc nhận ra: đằng sau mỗi hành vi “khó chịu” của con là một tiếng kêu cứu lặng lẽ. Trẻ em không bao giờ “xấu”, chúng chỉ đang thiếu thốn sự kết nối, thiếu một bến bờ an toàn về cảm xúc – điều mà cha mẹ đôi khi không nhận ra.
David Nguyễn không chỉ nói về đứa trẻ mà còn nói về người lớn. Rằng trước khi mong con trở thành một người hoàn hảo, hãy học cách tha thứ cho chính mình – người cha, người mẹ cũng đầy những tổn thương chưa được chữa lành. Và rằng, tình yêu thương không đến từ việc nuôi con bằng những lời mắng mỏ hay phần thưởng, mà là sự hiện diện thật sự mỗi ngày – dù chỉ vài phút lắng nghe, một cái ôm, một ánh mắt hiểu.
Điểm đặc biệt của Con Mình Chẳng Lẽ Lại Vứt? là không có mệnh lệnh, không áp đặt, không rao giảng. Tác giả chỉ đơn giản kể chuyện – những câu chuyện rất thật, có thể là của chính bạn – rồi nhẹ nhàng đặt vào đó những gợi ý, như hạt giống gieo vào lòng người đọc, chờ nở thành lòng trắc ẩn và sự cảm thông.
Cuốn sách không đưa ra một mô hình nuôi dạy cụ thể nào, mà là một lời nhắc nhở: hãy nuôi dạy con bằng trái tim, không phải bằng nỗi sợ, thành tích hay sự tức giận. Bởi vì, trong hành trình làm cha mẹ, không có gì đau hơn việc đánh mất sự kết nối với chính đứa con mình mang nặng đẻ đau.
Con Mình Chẳng Lẽ Lại Vứt? là cuốn sách nên đọc cho những ai đã, đang và sẽ làm cha mẹ. Không phải để dạy con cho “đúng”, mà để học cách yêu con – bằng sự hiện diện, lắng nghe và bao dung.