Con Riêng Của Tôi (Nobody’s Baby But Mine) trong series Chicago Stars của Susan Elizabeth Phillips là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong dòng tiểu thuyết lãng mạn hiện đại, nơi tác giả khéo léo kết hợp chất hài hước, kịch tính và sự tinh tế trong khắc họa tâm lý nhân vật. Tác phẩm mở ra một câu chuyện tình yêu tưởng chừng đầy phi lý nhưng lại vô cùng lôi cuốn, khiến người đọc đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nhân vật trung tâm là tiến sĩ Jane Darlington – một thiên tài trong lĩnh vực vật lý, thông minh và tài năng, nhưng cuộc đời riêng của cô lại mang nỗi mặc cảm. Jane khao khát có một đứa con để bù đắp sự trống trải, nhưng cô lại lo sợ rằng trí thông minh quá mức của mình sẽ di truyền, khiến con mình phải sống khác biệt và cô đơn như chính cô đã từng. Với suy nghĩ ấy, Jane đưa ra một quyết định táo bạo: tìm một người đàn ông khỏe mạnh, đơn giản, không quá thông minh để làm cha đứa trẻ.
Đối tượng mà Jane lựa chọn lại chính là Cal Bonner – một ngôi sao bóng bầu dục nổi tiếng với danh tiếng đào hoa và tính cách có phần ngang tàng. Jane tin rằng Cal là “ứng cử viên hoàn hảo” để biến kế hoạch làm mẹ đơn thân của mình thành hiện thực. Thế nhưng, cô đã đánh giá sai: Cal không chỉ thông minh hơn vẻ ngoài bất cần của anh, mà anh còn hoàn toàn không chấp nhận việc bị lợi dụng như một “công cụ sinh sản”.
Sự va chạm giữa Jane và Cal tạo nên một chuỗi tình huống dở khóc dở cười. Từ một kế hoạch tưởng chừng đơn giản, Jane lại bị cuốn vào mối quan hệ đầy kịch tính với người đàn ông mà cô nghĩ sẽ chỉ đi ngang qua đời mình. Cal, dù tức giận và phản đối, lại dần nhận ra sự yếu đuối và khát khao được yêu thương đằng sau lớp vỏ bọc lý trí của Jane. Ngược lại, Jane cũng khám phá những nét đẹp tính cách ẩn giấu bên trong một ngôi sao thể thao tưởng chừng chỉ biết đến danh tiếng và chiến thắng.
Bằng giọng văn hóm hỉnh, giàu cảm xúc, Susan Elizabeth Phillips không chỉ viết nên một câu chuyện tình yêu ngọt ngào xen lẫn mâu thuẫn, mà còn đặt ra những vấn đề về gia đình, sự tin tưởng và trách nhiệm. Con Riêng Của Tôi không chỉ cuốn hút nhờ tình tiết bất ngờ, mà còn khiến người đọc phải suy ngẫm về những giá trị đích thực của tình yêu và sự gắn bó lâu dài. Đây là một tiểu thuyết vừa lãng mạn, vừa đầy nhân văn, tiêu biểu cho phong cách dí dỏm nhưng sâu sắc của Phillips.