Dẫn luận về Đạo Đức Phật Giáo của Damien Keown là một tác phẩm ngắn gọn, dễ tiếp cận nhưng giàu chiều sâu, mang đến cái nhìn hệ thống và hiện đại về nền tảng đạo đức trong tư tưởng Phật giáo. Cuốn sách là một phần trong bộ “Very Short Introductions” nổi tiếng của Đại học Oxford, hướng tới việc trình bày những khái niệm phức tạp một cách rõ ràng và súc tích, phù hợp với cả độc giả phổ thông lẫn người nghiên cứu.
Damien Keown – một học giả uy tín trong lĩnh vực đạo đức học Phật giáo – không chỉ giải thích các nguyên lý đạo đức cơ bản như từ bi, không sát sinh, chánh mạng, mà còn đặt chúng vào bối cảnh của triết học đạo đức phương Tây hiện đại. Ông cho thấy đạo đức Phật giáo không phải là một hệ thống giáo điều cứng nhắc, mà là một phương pháp sống linh hoạt, thực tiễn, dựa trên trí tuệ và lòng bi mẫn.
Tác phẩm mở đầu bằng cách làm rõ sự khác biệt giữa đạo đức Phật giáo và các hệ thống đạo đức tôn giáo khác. Thay vì dựa trên mệnh lệnh của một đấng tối cao, đạo đức Phật giáo dựa trên nguyên lý nhân quả và mục tiêu giải thoát khổ đau. Tác giả khéo léo phân tích khái niệm “giới” – tức các nguyên tắc đạo đức – như một con đường dẫn đến hạnh phúc và an lạc, chứ không phải những điều cấm đoán đơn thuần.
Một phần đáng chú ý của cuốn sách là cách Keown đặt các vấn đề đạo đức truyền thống vào bối cảnh hiện đại. Ông bàn về lập trường của Phật giáo đối với phá thai, tự tử, nhân quyền, chiến tranh, bảo vệ môi trường – những chủ đề gây tranh cãi nhưng mang tính thời sự sâu sắc. Qua đó, độc giả có thể thấy được tính ứng dụng và sự thích nghi mạnh mẽ của đạo đức Phật giáo với thế giới đương đại.
Ngoài ra, Keown cũng nhấn mạnh rằng đạo đức trong Phật giáo không thể tách rời khỏi thiền định và trí tuệ. Một hành vi đúng đắn không chỉ được định nghĩa bằng kết quả, mà còn bởi động cơ phía sau nó. Chính vì thế, việc tu dưỡng nội tâm, phát triển chánh niệm và từ bi là cốt lõi để xây dựng một đời sống đạo đức chân chính.
Dẫn luận về Đạo Đức Phật Giáo không tìm cách truyền bá giáo điều, mà mở ra cuộc đối thoại sâu sắc giữa truyền thống và hiện đại, Đông phương và Tây phương, cá nhân và xã hội. Bằng lối viết trong sáng, mạch lạc, tác giả giúp người đọc nhận thức rõ hơn về giá trị đạo đức vượt thời gian của Phật giáo – không chỉ như một hệ thống luân lý, mà là một nghệ thuật sống, một con đường chuyển hóa khổ đau và kiến tạo hạnh phúc bền vững. Đây là cuốn sách lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu bản chất luân lý của Phật giáo một cách khoa học, sâu sắc và thực tiễn.