Trong thế giới của những người làm sáng tạo, đôi khi chúng ta tự đóng khung mình vào những định danh chật hẹp: hoặc là một người viết lách chỉ biết đến con chữ, hoặc là một người thiết kế chỉ quan tâm đến hình ảnh. Thế nhưng, cuốn sách “Làm Bạn Với Hình, Làm Tình Với Chữ” của tác giả Bút Chì (Đỗ Hữu Chí) đã xuất hiện như một cú hích mạnh mẽ, phá tan bức tường ngăn cách đó để mời gọi chúng ta bước vào một cuộc chơi nghệ thuật toàn diện hơn.
Ngay từ cái tên đầy hóm hỉnh và có phần “khiêu khích”, cuốn sách đã định hình một tư duy mới mẻ: hình ảnh và ngôn từ không bao giờ đứng độc lập, chúng là hai mặt của một đồng xu, cùng nhau cộng hưởng để tạo nên sức mạnh truyền thông tối thượng.
Tác giả Bút Chì không chọn cách giảng giải đạo lý hay đưa ra những quy tắc khô khan về bố cục hay ngữ pháp. Thay vào đó, anh dẫn dắt độc giả bằng một văn phong tưng tửng, gần gũi nhưng lại chứa đựng những chiêm nghiệm sâu sắc của một người đã lăn lộn nhiều năm trong nghề sáng tạo.
“Làm bạn với hình” không có nghĩa là bạn phải trở thành một họa sĩ tài năng hay một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Đó đơn giản là việc học cách quan sát thế giới, hiểu về ngôn ngữ của màu sắc, đường nét và cách mà thị giác tiếp nhận thông tin. Khi đã thấu hiểu hình ảnh, bạn sẽ nhận ra rằng mỗi bức hình đều có một “tiếng nói” riêng, và nhiệm vụ của người làm nội dung là tìm ra tiếng nói đó để đặt vào đúng chỗ.
Ở chiều ngược lại, việc “làm tình với chữ” chính là sự khao khát chiếm lĩnh và nâng niu ngôn từ. Chữ nghĩa trong tay Bút Chì không còn là những ký tự chết nằm trên mặt giấy, mà chúng có nhịp điệu, có mùi vị và thậm chí có cả khả năng gợi hình. Tác giả khuyến khích người đọc đừng chỉ viết để cung cấp thông tin, mà hãy viết để tạo ra cảm xúc, để mỗi con chữ khi vang lên đều có thể vẽ ra một bức tranh trong tâm trí người đọc. Sự kết hợp giữa việc thấu hiểu hình ảnh và say mê chữ nghĩa tạo nên một trạng thái thăng hoa trong sáng tạo, nơi mà thông điệp được truyền tải một cách trọn vẹn và ám ảnh nhất.
Cuốn sách này thực sự là một món quà dành cho những Marketer đang loay hoay với những chiến dịch khô khan, những Copywriter đang bí bách trong những dòng slogan vô hồn, hay bất kỳ ai đang muốn làm mới trang cá nhân của mình trên mạng xã hội. Nó nhắc nhở chúng ta rằng sáng tạo thực chất là một cuộc dạo chơi. Khi bạn thả lỏng tâm trí, ngừng sợ hãi việc mình không biết vẽ hay không giỏi văn, bạn sẽ thấy hình và chữ tự tìm đến với nhau một cách rất tự nhiên.
“Làm Bạn Với Hình, Làm Tình Với Chữ” không chỉ dạy ta cách làm nghề, mà còn dạy ta cách yêu lấy những chất liệu bình dị xung quanh để nhào nặn chúng thành những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân. Gập cuốn sách lại, điều đọng lại không phải là những kỹ thuật xa vời, mà là một niềm cảm hứng mãnh liệt để bắt tay ngay vào việc quan sát, cảm nhận và sáng tạo.




