Đại Thần Nông Giá trong bộ Mê Tông Chí Quốc của Thiên Hạ Bá Xướng là một phần đặc biệt trong loạt truyện phiêu lưu – trinh thám – khảo cổ của ông, tiếp nối mạch bí ẩn nhưng mở rộng bối cảnh sang vùng đất gắn liền với những huyền thoại nông canh cổ xưa. Ngay từ cái tên, tác phẩm đã gợi đến hình ảnh Thần Nông – vị thần được xem là thủy tổ trong việc khai khẩn ruộng đồng, trồng trọt và chữa bệnh bằng thảo dược, nhưng trong cách khai thác của tác giả, huyền thoại này được khoác lên màu sắc ma mị, nguy hiểm và chết chóc.
Câu chuyện khởi đầu khi đoàn nhân vật lần theo dấu vết một tấm bia cổ khắc những dòng chữ liên quan đến “Đại Thần Nông Giá” – một nghi lễ thần bí được cho là có liên quan đến việc hiến tế và cầu xin mùa màng. Trong quá trình điều tra, họ bị cuốn vào hành trình xuyên qua những khu rừng rậm nguyên sinh, nơi cây cối mọc um tùm che kín ánh sáng mặt trời, và cả những hang động sâu thẳm ẩn giấu dấu vết của một nền văn minh cổ. Mỗi bước đi dường như đưa họ tiến gần hơn đến một nghi lễ cổ xưa đã bị chôn vùi, mà theo truyền thuyết, bất cứ ai dám tái hiện đều phải trả giá bằng máu.
Điểm nổi bật của Đại Thần Nông Giá là sự hòa trộn giữa yếu tố huyền thoại và không khí rùng rợn đặc trưng. Thiên Hạ Bá Xướng dựng nên những khung cảnh nơi thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nguy hiểm: rừng già như một mê cung xanh, sông suối nhuốm màu đỏ lạ lùng, và những bức tượng đá khắc hình người nông dân với gương mặt méo mó, như đang gào thét trong im lặng. Các nhân vật phải lần lượt đối diện với vô số cạm bẫy chết chóc: từ những hầm chông được ngụy trang tinh vi, đến những căn phòng nghi lễ đầy xương người, và cả sự xuất hiện của những hiện tượng khó lý giải khiến họ không biết đó là sự thật hay ảo giác.
Không chỉ căng thẳng bởi bối cảnh, tác phẩm còn khắc họa rõ nét sự thay đổi trong tâm lý nhân vật. Khi đứng trước một nghi lễ liên quan đến thần linh và sự hiến tế, niềm tin, nỗi sợ và lòng tham được đẩy đến cực hạn. Có người bắt đầu tin rằng “Đại Thần Nông Giá” thực sự mang quyền năng siêu nhiên, có người vẫn cố gắng bám lấy lý trí khoa học, trong khi kẻ khác lại bị thôi thúc bởi khát vọng chiếm hữu những báu vật ẩn giấu phía sau nghi lễ. Chính sự phân hóa đó tạo nên những xung đột gay gắt, đẩy mối nguy hiểm không chỉ đến từ môi trường xung quanh mà còn từ chính con người trong đoàn thám hiểm.
Với Đại Thần Nông Giá, Thiên Hạ Bá Xướng một lần nữa chứng minh khả năng dẫn dắt bậc thầy trong việc kết hợp lịch sử, truyền thuyết và yếu tố kinh dị. Tác phẩm mở ra một thế giới nơi sự sống và cái chết, thần thoại và hiện thực, ánh sáng và bóng tối liên tục đan xen. Người đọc sẽ bị cuốn vào bầu không khí ngột ngạt, nơi mỗi bí mật được hé lộ lại dẫn đến một tầng sâu rùng rợn hơn. Đây là phần truyện khiến người ta vừa tò mò, vừa khiếp sợ, và không thể ngừng lật giở từng trang để khám phá xem sau cùng, “Đại Thần Nông Giá” thực sự che giấu điều gì trong lớp màn sương dày đặc của lịch sử.