Trang chủ / Văn học / Hồi ký - Tùy bút / Phương Đông Lướt Ngoài Cửa Sổ
Tải ebook Phương Đông Lướt Ngoài Cửa Sổ PDF/EPUB/MOBI/AZW3

Phương Đông Lướt Ngoài Cửa Sổ

Mẹo tìm Google:sachmoi.net + tên sách

Phương Đông Lướt Ngoài Cửa Sổ của Paul Theroux là một trong những tác phẩm du ký đặc sắc nhất thế kỷ XX, nơi tác giả mang đến cho người đọc một hành trình khám phá Á châu đầy mê hoặc, sắc sảo và chân thực. Cuốn sách ra đời từ chuyến đi xuyên lục địa của Theroux, bắt đầu từ London đến tận Nhật Bản, rồi trở về châu Âu, tất cả đều qua đường sắt – một lựa chọn khiến chuyến đi của ông vừa chậm rãi, vừa thấm đẫm quan sát nhân sinh.

Paul Theroux không chỉ đơn thuần là một người du hành; ông là một nhà văn có con mắt của kẻ tò mò và trái tim của người quan sát. Trên mỗi chuyến tàu, ông gặp gỡ những con người đủ mọi tầng lớp, từ thương nhân, khách du lịch, người dân địa phương đến binh sĩ, nhà sư, thậm chí là những kẻ lưu vong. Những câu chuyện nhỏ ấy, khi được xâu chuỗi lại, vẽ nên bức tranh rộng lớn về châu Á trong thập niên 1970 – một vùng đất đang chuyển mình giữa truyền thống và hiện đại, giữa nghèo khó và tham vọng, giữa tàn tích chiến tranh và khát vọng tái sinh.

Theroux viết với giọng văn vừa mỉa mai, vừa trữ tình. Ông không ngại phơi bày những cảnh tượng nhếch nhác, những định kiến hay những nghịch lý của con người phương Đông, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với những gì ông chứng kiến. Từ các toa tàu ẩm thấp ở Ấn Độ, những ga xép đầy khói bụi ở Trung Quốc, đến khung cảnh tĩnh lặng của những ngôi chùa ở Thái Lan hay Nhật Bản, tất cả đều được ông ghi lại bằng đôi mắt tinh tường và ngòi bút đầy duyên dáng.

Điều khiến Phương Đông Lướt Ngoài Cửa Sổ khác biệt là cách tác giả đưa người đọc đi xa hơn một chuyến du lịch. Mỗi chuyến tàu trở thành một phép ẩn dụ cho đời sống – nơi người ta vừa rời bỏ vừa kiếm tìm, vừa khám phá thế giới bên ngoài vừa soi lại chính mình. Với Theroux, du hành không phải để đến đích, mà để hiểu về sự vận động của thời gian, của văn hóa, và của tâm hồn con người.

Hơn nửa thế kỷ đã qua kể từ khi cuốn sách ra đời, Phương Đông Lướt Ngoài Cửa Sổ vẫn giữ nguyên sức hút bởi tính chân thực và chiều sâu nhân văn. Nó không chỉ là một bản đồ bằng chữ của hành trình qua những quốc gia phương Đông, mà còn là một bản trường ca về sự cô đơn, nỗi khao khát hiểu biết, và cái nhìn tinh tế của một người phương Tây đang tìm kiếm ý nghĩa trong một thế giới xa lạ mà lại gần gũi đến kỳ lạ. Đây là tác phẩm dành cho những ai yêu thích du ký, triết lý sống và vẻ đẹp bất tận của những cuộc hành trình không điểm dừng.