Trang chủ / Văn học / Phiêu lưu - Viễn tưởng / Trò Chơi Vương Quyền 5A – Đánh Thức Rồng Thiêng

Trò Chơi Vương Quyền 5A: Đánh Thức Rồng Thiêng là phần đầu tiên của tập thứ năm trong loạt sử thi giả tưởng A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin, tiếp nối ngay sau những diễn biến căng thẳng của Trò Chơi Vương Quyền 4: Dạ Yến Quạ Đen. Cuốn sách đưa độc giả quay trở lại với những nhân vật trọng yếu bị tạm gác trong tập trước, đặc biệt là Jon Snow, Daenerys Targaryen và Tyrion Lannister – những quân cờ chính trên bàn cờ quyền lực đang ngày càng rối ren và đẫm máu.

Tại phương Bắc lạnh giá, Jon Snow giờ đây đã trở thành Chỉ Huy Thứ 998 của Hội Tuần Đêm. Giữa lúc Bức Tường đối mặt với hiểm họa từ loài Bóng Trắng, Jon lại phải vật lộn với những chia rẽ trong hàng ngũ đồng đội và áp lực từ cả hai phía: một bên là những người dân phương Bắc mong muốn phục hưng vùng đất của họ, bên kia là mệnh lệnh từ triều đình ở phương Nam. Trong vai trò thủ lĩnh, Jon buộc phải đưa ra những quyết định không chỉ mang tính chiến thuật mà còn thách thức đạo lý – đặt lòng trung thành với tổ chức vào thế đối đầu với trách nhiệm bảo vệ nhân loại.

Còn tại Essos, Daenerys Targaryen đang thống trị thành phố Meereen – một trung tâm buôn nô lệ lớn – nơi nàng thực hiện lý tưởng giải phóng và trị vì bằng lòng nhân ái. Tuy nhiên, việc xóa bỏ chế độ nô lệ không đồng nghĩa với việc kiến tạo hòa bình. Những kẻ phản loạn, các lãnh chúa cũ và những âm mưu chính trị liên tiếp đe dọa ngôi vị và cả lý tưởng của nàng. Ba con rồng – biểu tượng quyền lực và di sản nhà Targaryen – ngày càng trở nên khó kiểm soát, phản ánh sự giằng co giữa sức mạnh và sự bất ổn mà nàng phải đối mặt.

Tyrion Lannister, sau khi giết cha mình và trốn khỏi Westeros, lưu lạc đến những miền đất xa lạ phía Đông. Cuộc hành trình của gã lùn sắc sảo không chỉ là cuộc chạy trốn mà còn là hành trình khám phá bản thân, đối mặt với những tội lỗi trong quá khứ và lần nữa tìm cho mình một lý do để tiếp tục sống – và có thể là chiến đấu cho một nghĩa lý nào đó lớn hơn chính mình.

Đánh Thức Rồng Thiêng là sự trở lại đầy mạnh mẽ của các tuyến nhân vật được yêu thích nhất trong series. George R. R. Martin tiếp tục xây dựng một thế giới rộng lớn, phong phú và đầy rẫy sự xung đột giữa lý tưởng và thực tế, giữa lòng trung thành và phản bội, giữa đức tin và quyền lực. Với nhịp truyện sâu lắng nhưng không kém phần căng thẳng, phần sách này đặt nền móng cho những biến cố dữ dội sắp xảy đến – nơi rồng có thể được đánh thức, nhưng liệu người thức tỉnh chúng có đủ bản lĩnh để nắm giữ số phận?

Cuốn sách là bản giao hưởng của hoài bão, đau thương và khát vọng vương quyền – một chương mới trong bản trường ca sử thi khiến người đọc không thể ngừng dõi theo.