Trang chủ / Văn hóa - Tôn giáo / Ước Hẹn Với Sự Sống – Khi Người Biết Sống Một Mình
Tải ebook Ước Hẹn Với Sự Sống - Khi Người Biết Sống Một Mình PDF/EPUB

Ước Hẹn Với Sự Sống – Khi Người Biết Sống Một Mình

Mẹo tìm Google:sachmoi.net + tên sách

Ước Hẹn Với Sự Sống – Khi Người Biết Sống Một Mình của Thích Nhất Hạnh là một tác phẩm nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, bàn về nghệ thuật sống một mình mà không cô độc, sống giữa đời mà vẫn giữ được sự an trú nội tâm. Cuốn sách không hướng người đọc đến sự tách biệt hay khước từ thế giới, mà chỉ ra một con đường khác: quay về với chính mình để thiết lập một mối quan hệ lành mạnh, tỉnh thức với sự sống đang diễn ra trong từng khoảnh khắc.

Trong nhịp sống hiện đại, con người thường sợ ở một mình, sợ khoảng trống, sợ phải đối diện với chính mình khi không còn tiếng ồn của công việc, mạng xã hội hay các mối quan hệ. Ước Hẹn Với Sự Sống – Khi Người Biết Sống Một Mình đi thẳng vào nỗi sợ ấy, nhưng không bằng giọng phân tích nặng nề, mà bằng sự thấu cảm và hiểu biết sâu sắc về tâm lý con người. Thích Nhất Hạnh cho thấy rằng cô đơn không đến từ việc thiếu người bên cạnh, mà từ việc thiếu sự có mặt thật sự với chính mình.

Xuyên suốt cuốn sách là tinh thần chánh niệm quen thuộc trong các tác phẩm của Thích Nhất Hạnh. Sống một mình, theo thầy, không phải là thu mình lại trong khép kín, mà là khả năng trở về với hơi thở, với bước chân, với những cảm xúc đang sinh khởi mà không chạy trốn hay phán xét. Khi con người biết dừng lại, biết lắng nghe thân tâm, sự sống hiện ra rất cụ thể và sống động, không còn là một khái niệm trừu tượng hay điều gì phải đi tìm ở tương lai.

Một điểm đặc biệt của Ước Hẹn Với Sự Sống – Khi Người Biết Sống Một Mình là cách tác phẩm đặt lại giá trị của sự “một mình” trong đời sống tinh thần. Thích Nhất Hạnh không xem đó là trạng thái thiếu hụt, mà là điều kiện cần để nuôi dưỡng tự do nội tâm. Chỉ khi nào con người có thể an nhiên ở một mình, họ mới thật sự có khả năng yêu thương người khác mà không lệ thuộc, không đòi hỏi, không chiếm hữu. Tình thương, trong cách nhìn này, trở nên trong sáng và lành mạnh hơn.

Cuốn sách cũng gợi mở một cách sống chậm, sống sâu giữa thế giới đầy xao động. Những thực tập đơn giản như thở trong chánh niệm, đi trong chánh niệm, uống trà hay ngồi yên được trình bày bằng ngôn ngữ giản dị, dễ thực hành. Không có khoảng cách giữa giáo lý và đời sống thường ngày; mọi sinh hoạt đều có thể trở thành nơi gặp gỡ với sự sống nếu con người có mặt trọn vẹn.

Văn phong của Thích Nhất Hạnh trong Ước Hẹn Với Sự Sống – Khi Người Biết Sống Một Mình vẫn giữ được sự trong sáng, hiền hòa và giàu chất thiền. Mỗi đoạn văn giống như một lời nhắc khẽ, không thúc ép, không áp đặt, nhưng đủ sức làm người đọc chậm lại và nhìn sâu hơn vào đời sống nội tâm của chính mình. Sự an ủi mà cuốn sách mang lại không ồn ào, mà bền bỉ, như một dòng suối nhỏ chảy âm thầm nhưng nuôi dưỡng lâu dài.

Ước Hẹn Với Sự Sống – Khi Người Biết Sống Một Mình phù hợp với những ai đang cảm thấy trống trải, mệt mỏi hoặc mất phương hướng giữa các mối quan hệ và áp lực xã hội. Cuốn sách như một lời mời trở về, nơi con người học cách làm bạn với chính mình, để từ đó thiết lập một mối quan hệ sâu sắc, tỉnh thức và đầy yêu thương với sự sống.

Tìm kiếm nâng cao (tác giả, tên sách, từ khoá bất kỳ)