Trang chủ » Văn học » Con Mồi Xảo Quyệt

Con Mồi Xảo Quyệt

Download sách Con Mồi Xảo Quyệt PDF/MOBI/EPUB/AZW3 cho điện thoại, iPhone, máy tính, máy đọc sách Kindle

Con Mồi Xảo Quyệt (Silent Prey) là tập thứ tư trong loạt tiểu thuyết trinh thám lừng danh về thanh tra Lucas Davenport, do nhà văn Mỹ John Sandford chắp bút. Tiếp nối thành công của các phần trước như Luật Săn Mồi hay Eyes of Prey, cuốn sách này tiếp tục đưa độc giả vào một thế giới hình sự đen tối, nơi những kẻ giết người không chỉ điên loạn mà còn sở hữu trí tuệ nguy hiểm, và nơi luật pháp đôi khi buộc phải nhờ đến những “phương pháp không chính thống” để giành chiến thắng.

Trong Con Mồi Xảo Quyệt, nhân vật phản diện quen thuộc – tên sát nhân hàng loạt Michael Bekker, một bác sĩ tâm thần tha hóa – đã quay trở lại. Từng bị Lucas Davenport truy lùng, Bekker giờ đây trốn sang thành phố New York và tiếp tục thực hiện những vụ giết người rùng rợn với “nghi thức” cấy thuốc gây liệt để nạn nhân chứng kiến chính cái chết của mình. Hắn vừa là bác sĩ, vừa là kẻ ám ảnh quyền kiểm soát, và càng về sau, sự biến thái trong động cơ của hắn càng khiến người đọc ám ảnh.

Lucas Davenport được mời đến New York để hỗ trợ điều tra. Tại đây, anh không chỉ phải đối mặt với Bekker, mà còn vướng vào một mớ rối rắm giữa nội bộ cảnh sát New York – nơi tồn tại một nhóm bí mật chuyên trừ khử tội phạm ngoài vòng pháp luật. Câu hỏi đạo đức được đặt ra: liệu chính nghĩa có thể được thực thi bằng những cách bất chính? Và liệu kẻ ác có thể bị tiêu diệt bởi những người vốn cũng không còn trong sạch?

Cuốn tiểu thuyết hấp dẫn bởi cách xây dựng mạch truyện nhanh, sắc bén và không ngừng tạo ra những bước ngoặt bất ngờ. Những pha hành động căng thẳng, cùng lối đối thoại thông minh và sắc sảo là điểm mạnh vốn có của John Sandford, giúp người đọc luôn bị cuốn theo từng trang. Nhân vật Lucas Davenport tiếp tục thể hiện mình là một thám tử xuất sắc nhưng đầy phức tạp – người không ngần ngại dùng đến những phương pháp ngoài khuôn khổ để đạt được mục tiêu.

Con Mồi Xảo Quyệt không chỉ là một cuốn trinh thám đơn thuần, mà còn là hành trình tâm lý khám phá giới hạn giữa thiện và ác, giữa pháp luật và công lý. Với tài kể chuyện bậc thầy, John Sandford đưa người đọc bước vào một trò chơi sinh tử thực sự – nơi mà ngay cả “người tốt” cũng có thể trở thành con mồi. Đây là một cuốn sách trọn vẹn cho những ai yêu thích truyện hình sự nghẹt thở và sâu sắc về mặt tâm lý.