Phật Giáo Và Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 của Thích Nhật Từ và Thích Đức Thiện là một tác phẩm mang tính thời sự rõ nét, đặt Phật giáo vào bối cảnh biến động mạnh mẽ của thế giới đương đại – nơi công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tự động hóa đang làm thay đổi căn bản cách con người sống, làm việc và tư duy. Cuốn sách không xem Cách mạng công nghiệp 4.0 như một hiện tượng thuần kỹ thuật, mà như một thách thức văn hóa – đạo đức – tinh thần đối với toàn nhân loại.
Ngay từ định hướng chung, tác phẩm cho thấy nỗ lực kết nối hai lĩnh vực tưởng chừng xa cách: một bên là giáo lý Phật giáo với lịch sử hơn hai nghìn năm, một bên là làn sóng công nghệ hiện đại với tốc độ phát triển chưa từng có. Các tác giả không đặt Phật giáo ở vị thế đối lập hay phòng thủ trước khoa học – công nghệ, mà nhìn nhận đây là cơ hội để Phật giáo thể hiện giá trị nhập thế, đồng hành và soi sáng cho đời sống con người trong kỷ nguyên số.
Nội dung sách tập trung phân tích những tác động đa chiều của Cách mạng công nghiệp 4.0 lên con người và xã hội: sự thay đổi của lao động và việc làm, áp lực cạnh tranh, khủng hoảng giá trị sống, sự lệ thuộc vào công nghệ, nguy cơ mất cân bằng tâm lý và suy giảm đời sống nội tâm. Trước những biến động ấy, Phật giáo được trình bày như một hệ thống tư tưởng và thực hành có khả năng giúp con người giữ vững chánh niệm, nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ bi, từ đó thích ứng một cách tỉnh thức với thời đại mới.
Một điểm đáng chú ý của Phật Giáo Và Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 là cách các tác giả bàn về đạo đức công nghệ. Khi trí tuệ nhân tạo và máy móc ngày càng tham gia sâu vào các quyết định liên quan đến con người, câu hỏi về trách nhiệm, lòng nhân ái và giới hạn của công nghệ trở nên cấp thiết. Từ nền tảng giới – định – tuệ, cuốn sách gợi mở khả năng đóng góp của Phật giáo trong việc xây dựng một hệ giá trị đạo đức nhân văn, nhằm định hướng sự phát triển công nghệ phục vụ hạnh phúc con người, thay vì biến con người thành công cụ của công nghệ.
Bên cạnh bình diện xã hội, tác phẩm cũng đề cập đến sự chuyển hóa của đời sống tu học trong thời đại số. Công nghệ được nhìn nhận như một phương tiện mới để hoằng pháp, giáo dục Phật học và kết nối cộng đồng, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về sự tỉnh thức để không đánh mất chiều sâu tu tập giữa vô vàn thông tin và kích thích liên tục. Phật giáo, theo tinh thần cuốn sách, không đứng ngoài thời đại, mà cần làm mới phương thức tiếp cận, trong khi vẫn giữ vững cốt lõi giác ngộ và giải thoát.
Văn phong của Phật Giáo Và Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 mang tính học thuật vừa phải, rõ ràng và hệ thống, phù hợp với tăng ni, Phật tử cũng như những ai quan tâm đến mối quan hệ giữa tôn giáo, đạo đức và công nghệ. Cuốn sách không đưa ra những giải pháp giản đơn, mà mở ra một không gian suy tư nghiêm túc về tương lai con người trong kỷ nguyên 4.0, nơi tiến bộ kỹ thuật chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng sự trưởng thành về trí tuệ và tâm linh.




