Chuyện Tình NewYork của Hà Kin là một tác phẩm đặc biệt, vừa mang dáng dấp của một cuốn tiểu thuyết tình cảm, vừa như một cuốn nhật ký cá nhân được viết từ những cảm xúc chân thực nhất của một người con gái đang sống, yêu và đau trong lòng thành phố xa lạ. Với lối viết chân thành, đậm chất tự sự, Hà Kin đưa người đọc bước vào hành trình của một cô gái Việt Nam trẻ tuổi nơi xứ người – nơi những giấc mơ và thực tế va chạm mạnh mẽ, để lại những dư âm đầy trăn trở.
Cuốn sách xoay quanh câu chuyện tình yêu của nhân vật nữ chính với một chàng trai Mỹ – một mối quan hệ đầy đam mê, lãng mạn nhưng cũng không ít những khoảng cách, rào cản và tổn thương. Tình yêu trong Chuyện Tình NewYorkkhông ngọt ngào theo kiểu cổ tích, mà rất thực: có những đêm trắng mất ngủ vì nhớ, có những lần cãi vã vì bất đồng văn hóa, có nước mắt vì không hiểu nổi trái tim người kia, và cả những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi khiến người ta bất chấp tất cả.
Không chỉ kể chuyện tình yêu, Hà Kin còn kể câu chuyện về sự trưởng thành của một cô gái xa quê, bươn chải giữa thành phố hiện đại, nơi mọi thứ đều nhanh, gấp và có thể thay đổi trong tích tắc. Những trang viết của cô chất chứa nỗi cô đơn, khao khát được yêu, được hiểu, được thuộc về một nơi nào đó – cảm giác mà không ít người trẻ Việt sống ở nước ngoài sẽ dễ dàng đồng cảm. New York trong tác phẩm hiện lên không phải là thành phố hào nhoáng, mà là một không gian lạnh lẽo, phức tạp, nơi con người vừa dễ hòa vào dòng chảy, vừa dễ lạc lõng giữa biển người.
Lối viết của Hà Kin mang đậm chất cá nhân, không cầu kỳ mà gần gũi, như thể tác giả đang thủ thỉ kể chuyện với bạn bè. Cô không ngại bộc lộ những suy nghĩ rất “phụ nữ” – những mong manh, ghen tuông, những giằng xé nội tâm – khiến câu chuyện dù giản dị nhưng chạm đến cảm xúc người đọc một cách tự nhiên. Câu chữ của Hà Kin mộc mạc mà vẫn đủ sức khắc họa những cung bậc tâm lý phức tạp trong tình yêu, đặc biệt là tình yêu xuyên văn hóa.
Chuyện Tình NewYork không phải là một câu chuyện cổ tích, cũng không kết thúc bằng một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng chính sự không trọn vẹn ấy lại khiến cuốn sách trở nên chân thực và giàu sức nặng cảm xúc. Đó là câu chuyện về yêu thương, mất mát, tha thứ và tìm lại chính mình sau những vụn vỡ. Cuốn sách là lựa chọn lý tưởng cho những ai từng yêu xa, từng lạc lõng nơi đất khách, và đang kiếm tìm sự đồng cảm từ một trái tim đã từng đi qua những con đường tương tự.