Con Trai Kẻ Khủng Bố của Zak Ebrahim là một cuốn hồi ký mạnh mẽ, xúc động và đầy nhân văn, kể về hành trình vượt qua bóng tối của hận thù, định kiến và bạo lực để tìm đến con đường của lòng khoan dung và hòa bình. Đây là câu chuyện có thật về chính tác giả – người con trai của một kẻ khủng bố khét tiếng, nhưng đã chọn một lối sống hoàn toàn đối lập với cha mình.
Zak Ebrahim sinh ra trong một gia đình Hồi giáo gốc Ai Cập – Mỹ, nơi cha anh, El-Sayyid Nosair, là người đã tham gia vào những âm mưu khủng bố nghiêm trọng, trong đó có vụ ám sát giáo sĩ người Do Thái Meir Kahane và có liên quan đến các kế hoạch tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới năm 1993. Khi còn nhỏ, Zak đã chứng kiến sự cực đoan và bạo lực thấm vào gia đình mình – những lời dạy về hận thù, những bài giảng về “kẻ thù” phương Tây, và nỗi sợ hãi thường trực trong mỗi ngày sống.
Tuy nhiên, thay vì tiếp tục con đường của cha, Zak Ebrahim đã chọn con đường ngược lại. Anh kể lại trong Con Trai Kẻ Khủng Bố rằng chính sự tiếp xúc với những con người khác biệt – bạn bè cùng lớp, hàng xóm, đồng nghiệp – đã dần thay đổi nhận thức của anh. Từ đó, anh nhận ra rằng hận thù chỉ sinh ra từ vô minh, và lòng nhân ái mới là thứ có thể cứu con người khỏi bạo lực.
Giọng văn của Zak giản dị nhưng chân thành, mỗi trang viết đều thấm đẫm nỗi đau và sự dằn vặt, song cũng tràn đầy niềm hy vọng. Cuốn sách không chỉ là lời thú nhận cá nhân, mà còn là thông điệp mạnh mẽ gửi đến thế giới: rằng quá khứ không định nghĩa tương lai, và lòng trắc ẩn có thể phá tan mọi xiềng xích của thù hận.
Một câu nói nổi bật, được nhiều người nhớ đến từ cuốn hồi ký này, chính là lời tuyên bố can đảm của Zak Ebrahim: “Tôi không phải là kẻ khủng bố. Tôi là bằng chứng sống rằng hận thù có thể được dập tắt bằng tình thương.”
Con Trai Kẻ Khủng Bố không chỉ kể lại câu chuyện của riêng Zak Ebrahim mà còn chạm đến nỗi đau chung của nhân loại trong thời đại đầy xung đột. Cuốn sách khiến người đọc nhận ra rằng sự dũng cảm lớn nhất đôi khi không nằm ở việc chiến đấu chống lại người khác, mà là chiến đấu với chính quá khứ và những định kiến đã từng giam cầm mình. Đây là một tác phẩm cần thiết cho những ai tin rằng lòng nhân hậu có thể cứu rỗi thế giới – bắt đầu từ chính trái tim mỗi con người.




