Dám Hạnh Phúc của bộ đôi tác giả Kishimi Ichiro và Koga Fumitake là phần tiếp theo đầy cuốn hút của Dám Bị Ghét – một hiện tượng toàn cầu mang tinh thần triết lý của Alfred Adler đến gần hơn với độc giả đại chúng. Nếu như cuốn đầu tiên tập trung vào việc giải phóng bản thân khỏi kỳ vọng xã hội và quá khứ để sống một cuộc đời tự do, thì Dám Hạnh Phúc tiếp tục đào sâu vào câu hỏi: làm thế nào để thực sự sống một cuộc đời có ý nghĩa, một cuộc đời đáng sống?
Được viết dưới hình thức đối thoại giữa một triết gia và một chàng thanh niên đang vật lộn với nỗi hoài nghi, bất mãn và cảm giác trống rỗng, cuốn sách tạo nên một cuộc tranh biện sinh động, đầy chiều sâu và không ít lần khiến người đọc phải dừng lại để tự vấn chính mình. Triết gia đại diện cho tinh thần tự do, bao dung và thấu suốt của trường phái Adler, trong khi chàng thanh niên là hình ảnh của rất nhiều người chúng ta: băn khoăn, tổn thương, luôn muốn được công nhận nhưng lại sợ hãi trước hạnh phúc thật sự.
Thông qua các đối thoại kéo dài qua nhiều đêm, hai nhân vật khám phá những chủ đề quan trọng như sự tha thứ, lòng tin, vai trò của cộng đồng và bản chất của tình yêu vô điều kiện. Triết gia đưa ra một luận điểm đầy thách thức: “Hạnh phúc không phải là điều gì đó ta tìm kiếm bên ngoài, mà là điều ta lựa chọn trong từng hành động, trong cách sống hướng đến người khác với tình yêu thương không toan tính.” Chấp nhận điều đó – nghĩa là dám gạt bỏ vai trò nạn nhân, dám chịu trách nhiệm toàn phần với cuộc đời mình, và trên hết, dám yêu thương mà không đòi hỏi hồi đáp.
Dám Hạnh Phúc không đưa ra các công thức đơn giản hay lời khuyên suông. Nó yêu cầu người đọc can đảm đối mặt với chính mình – với nỗi cô đơn, sự tức giận, thất vọng và mong cầu được yêu thương. Để rồi, từ sự đối mặt đó, ta học cách sống một cuộc đời dựa trên “ý nghĩa hiện tại”, chứ không bị chi phối bởi quá khứ hay lo lắng cho tương lai.
Kishimi Ichiro – một triết gia – cùng Koga Fumitake – một nhà văn – đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa chiều sâu tư tưởng và sự dễ hiểu trong cách truyền đạt. Nhờ đó, cuốn sách không chỉ dành cho những người yêu thích triết học, mà còn cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một cuộc sống hạnh phúc hơn, vững vàng hơn.
Dám Hạnh Phúc là một lời mời gọi, cũng là một thử thách. Nó không đảm bảo rằng hạnh phúc sẽ dễ dàng, nhưng khẳng định rằng bất kỳ ai cũng xứng đáng và có thể sống hạnh phúc – miễn là ta dám lựa chọn con đường đó.