Trang chủ / Văn học / Tiểu thuyết / Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu
Tải ebook Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu PDF/EPUB

Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu

Mẹo tìm Google:sachmoi.net + tên sách

Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu của Marian Keyes là một câu chuyện rực rỡ, hài hước và giàu cảm hứng về hành trình tái sinh của những người phụ nữ đang loay hoay giữa áp lực công việc, tình yêu và những mong muốn sâu kín mà đôi khi chính họ cũng chưa hiểu hết. Tác phẩm tiếp tục không khí dí dỏm đặc trưng của Keyes, nhưng bên dưới lớp hài hước ấy là những nốt trầm về sự mệt mỏi, bế tắc và khát khao được bước sang một trang đời mới.

Nhân vật chính của truyện là Lisa, một phụ nữ thành thị điển hình: năng động, tham vọng, quyết đoán và có phần lạnh lùng. Trong mắt đồng nghiệp, cô gần như hoàn hảo – một người luôn biết mình muốn gì và sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để đạt được mục tiêu. Thế nhưng cuộc sống riêng của Lisa lại là một sự cô độc dài hạn mà đôi khi ngay cả cô cũng không dám đối diện. Khi công ty quyết định đưa Lisa sang New York để khởi động một tạp chí mới, cô xem đó là cơ hội vàng để chứng minh bản lĩnh. Chỉ đến khi đối diện với nhịp sống khắc nghiệt của một thành phố không bao giờ ngủ, Lisa mới nhận ra những khoảng trống mà tham vọng không thể lấp đầy.

Song song với Lisa là cuộc đời của hai phụ nữ khác: Ashling và Clodagh. Ashling là người bạn đồng hành đầy thiện ý, luôn cố gắng trở thành chỗ dựa cho người khác. Cô tốt bụng, chu đáo, nhưng đôi khi sự tận tâm lại khiến cô quên mất chính mình. Sự xuất hiện của cô tại tòa soạn khiến bức tranh nhân vật thêm phần sinh động. Ashling là hiện thân của những người luôn mang theo một gánh nặng âm thầm: họ không dám đòi hỏi, không dám làm phiền, chỉ muốn được nhìn nhận một cách nhẹ nhàng nhưng trọn vẹn. Cảm xúc của cô dành cho cuộc sống và tình yêu cứ thế trôi nổi giữa mong chờ và thất vọng.

Clodagh lại thuộc về một thái cực khác. Cô có gia đình hoàn chỉnh, hai đứa con đáng yêu và một cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Thế nhưng phía sau vẻ đủ đầy ấy là cảm giác tù túng, mệt mỏi và khát khao được thoát khỏi vòng lặp không hồi kết của trách nhiệm. Clodagh không hề xấu xa hay vô tâm; cô chỉ đang vật lộn để chấp nhận rằng hạnh phúc của người khác không phải lúc nào cũng là hạnh phúc của chính mình. Ba người phụ nữ, mỗi người một hoàn cảnh, như ba bản sắc khác nhau của cùng một nỗi niềm: khao khát được sống thật.

Marian Keyes đặt các nhân vật vào giữa bộn bề của nhà cửa, công việc, các mối quan hệ và những giằng xé rất đời. Điều khiến tác phẩm trở nên lôi cuốn nằm ở cách bà quan sát phụ nữ với sự thấu hiểu hiếm có. Keyes không tô hồng, cũng không phán xét. Bà để họ sai, họ tổn thương, họ ghen tị, họ ích kỷ, rồi để họ tự bước qua những lần vấp ngã bằng lòng can đảm mà đôi khi họ không biết mình có.

Sushi Cho Người Mới Bắt Đầu vì thế không chỉ là câu chuyện về tình yêu, sự nghiệp hay những tình huống dở khóc dở cười. Nó là lời nhắc rằng ai cũng có quyền tìm cho mình một lối rẽ khác, dù là muộn màng, và rằng việc bắt đầu lại chưa bao giờ là quá trễ. Đây là một cuốn sách đầy năng lượng, phù hợp cho những ai đang muốn tìm kiếm sự đồng cảm và một nguồn cảm hứng mới để bước tiếp.

Tìm kiếm nâng cao (tác giả, tên sách, từ khoá bất kỳ)