Người Đua Diều (The Kite Runner) của Khaled Hosseini là một trong những tiểu thuyết hiện đại gây tiếng vang lớn trên toàn cầu và cũng là một trong những cuốn sách được yêu thích nhất tại Việt Nam. Với bối cảnh chính tại Afghanistan – một đất nước đầy biến động – tác phẩm là câu chuyện sâu sắc về tình bạn, tội lỗi, chuộc lỗi và lòng nhân đạo trong những hoàn cảnh tăm tối nhất của chiến tranh và tha hương.
Nhân vật chính của tiểu thuyết là Amir, một cậu bé sinh ra trong gia đình giàu có tại Kabul. Cậu có một người bạn thân thiết là Hassan, con trai của người giúp việc trung thành trong nhà. Tuy thân thiết như anh em, nhưng giữa họ vẫn tồn tại khoảng cách giai cấp và định kiến xã hội. Biến cố xảy ra khi Amir chứng kiến Hassan bị bắt nạt và làm tổn thương mà không dám đứng ra bảo vệ bạn. Sự im lặng ấy trở thành vết nhơ trong tâm hồn Amir suốt nhiều năm sau.
Chiến tranh bùng nổ, chế độ Taliban trỗi dậy, Amir cùng cha phải rời bỏ quê hương để sống lưu vong tại Mỹ. Tưởng rằng đã chôn vùi quá khứ, nhưng một cuộc điện thoại bất ngờ từ người thân cũ đã kéo Amir trở lại Afghanistan. Tại đây, anh đối diện với sự thật cay đắng, những bí mật được hé lộ và có cơ hội để chuộc lỗi bằng hành động dũng cảm mà anh từng thiếu khi còn là một đứa trẻ.
Bằng lối kể chuyện mạch lạc, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh, Khaled Hosseini không chỉ dựng nên câu chuyện cảm động giữa Amir và Hassan, mà còn tái hiện chân thực lịch sử và đời sống của người dân Afghanistan qua các giai đoạn: thời yên bình, chiến tranh, và thời kỳ cực đoan dưới sự cai trị của Taliban. Tác phẩm khiến người đọc không chỉ đồng cảm với nhân vật, mà còn hiểu hơn về số phận của hàng triệu con người bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh và xung đột tôn giáo.
Một trong những câu nói nổi bật nhất trong sách là: “Vì em, ngàn lần có thể.” – câu nói của Hassan dành cho Amir – là biểu tượng của tình bạn vô điều kiện, sự hy sinh thầm lặng và lòng trung thành bền bỉ. Đó cũng là câu nói khiến Amir cả đời day dứt, để rồi cuối cùng anh đã hiểu rằng: chỉ khi dám đối mặt với quá khứ và hành động vì người khác, con người mới thật sự trưởng thành.
Người Đua Diều không chỉ là một tiểu thuyết về tình bạn, mà còn là hành trình chuộc lỗi và tìm kiếm sự cứu rỗi tâm hồn. Tác phẩm khiến người đọc xúc động không chỉ bởi cốt truyện hấp dẫn, mà còn bởi những câu hỏi nhân văn sâu sắc mà nó đặt ra: Liệu một người có thể sửa sai sau khi mắc lỗi? Liệu có thể tìm lại sự trong sáng đã mất?
Với hàng triệu bản được bán trên toàn thế giới, được chuyển thể thành phim và kịch, Người Đua Diều xứng đáng là một trong những cuốn tiểu thuyết hiện đại kinh điển, khiến người đọc không thể quên sau khi gấp sách lại. Đây là một tác phẩm nên đọc – không chỉ bằng mắt, mà bằng cả trái tim.