Dây Chuyền Thiên Sứ là tập cuối cùng trong bộ ba Quân Đoàn Huỷ Diệt của Cassandra Clare – một khúc ca bi tráng, khép lại hành trình đẫm nước mắt, phép thuật và tình yêu của thế hệ Thợ Săn Bóng Tối trẻ tuổi ở London đầu thế kỷ 20. Với cuốn sách này, Clare đưa người đọc đến đỉnh điểm của bi kịch, nơi mà những lựa chọn cuối cùng sẽ quyết định không chỉ số phận của từng cá nhân, mà còn tương lai của cả thế giới Thợ Săn Bóng Tối.
Sau những biến cố dồn dập trong Hoàng Tử Kim Khi, nhóm bạn trẻ – Cordelia, James, Lucie, Matthew, Thomas và Anna – giờ đây buộc phải đối mặt với những mất mát không thể tránh khỏi. Ánh sáng và bóng tối giao tranh dữ dội trong cả thế giới bên ngoài lẫn nội tâm mỗi người. James Herondale, vẫn đang vật lộn với di sản đen tối mà anh thừa hưởng từ dòng máu quỷ, nhận ra rằng để bảo vệ những người mình yêu, anh có thể phải đánh đổi chính phần người trong mình. Cordelia Carstairs, người từng là biểu tượng của lòng dũng cảm và danh dự, giờ đây thấy mình bị cô lập, mất phương hướng và tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần sau những lần đánh đổi quá lớn.
Cuốn sách xoáy sâu vào sự căng thẳng giữa định mệnh và tự do, giữa những lời thề thiêng liêng và khát vọng sống thật với trái tim mình. Các mối quan hệ ngày càng trở nên phức tạp và chồng chéo – tình yêu không được hồi đáp, tình bạn rạn nứt, và những bí mật bị phơi bày đã khiến nhóm nhân vật phải tự chất vấn lại lòng trung thành, sự hy sinh và mục tiêu họ theo đuổi từ đầu.
Dây Chuyền Thiên Sứ không chỉ mang đến những màn chiến đấu nghẹt thở và những khoảnh khắc ma thuật bùng nổ, mà còn là một hành trình cảm xúc sâu sắc, nơi người đọc chứng kiến từng nhân vật trưởng thành qua đau thương, mất mát và hy vọng. Clare đã thể hiện xuất sắc khả năng xây dựng thế giới kỳ ảo đầy chi tiết, đồng thời khắc họa tâm lý nhân vật vô cùng tinh tế, khiến từng lựa chọn, từng cái ôm, từng lời nói trong câu chuyện đều chất chứa sức nặng.
Điểm nổi bật của cuốn sách là cách tác giả đan xen giữa chất sử thi và chất thơ – mỗi chương truyện như một bản tình ca vừa dịu dàng vừa dữ dội, nơi tình yêu trở thành cứu cánh nhưng cũng có thể là ngọn lửa thiêu rụi. Kết thúc của Dây Chuyền Thiên Sứ không chỉ làm tròn số phận các nhân vật chính, mà còn mở ra một trường đoạn mới trong toàn bộ vũ trụ Thợ Săn Bóng Tối, gợi nhắc rằng mỗi thế hệ đều phải trả giá để tạo nên ánh sáng cho thế hệ tiếp theo.
Với cuốn sách này, Cassandra Clare một lần nữa chứng minh vì sao bà là một trong những cây bút xuất sắc nhất của thể loại giả tưởng dành cho thanh thiếu niên – và Dây Chuyền Thiên Sứ là một hồi kết xứng đáng, xúc động và rực rỡ cho bộ ba The Last Hours.