Bí Ẩn Về Con Chó Lúc Nửa Đêm (The Curious Incident of the Dog in the Night-Time) của Mark Haddon là một tiểu thuyết độc đáo, cảm động và sâu sắc, mang đến cái nhìn hiếm thấy về thế giới qua lăng kính của một cậu bé mắc hội chứng Asperger – một dạng rối loạn trong phổ tự kỷ. Ra mắt lần đầu vào năm 2003, cuốn sách nhanh chóng nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ độc giả và giới phê bình, giành nhiều giải thưởng văn học uy tín, đồng thời được chuyển thể thành kịch và sân khấu thành công vang dội.
Nhân vật trung tâm của câu chuyện là Christopher John Francis Boone, một cậu bé 15 tuổi sống ở Swindon, Anh. Christopher rất giỏi toán và khoa học, có trí nhớ siêu phàm, nhưng lại gặp khó khăn trong việc hiểu cảm xúc và giao tiếp xã hội. Cậu không thích bị người khác chạm vào, không thích màu vàng hoặc nâu, và luôn cần thế giới được sắp xếp logic, rõ ràng.
Câu chuyện bắt đầu khi Christopher phát hiện con chó tên Wellington của bà Shears – hàng xóm của cậu – bị đâm chết bằng một chiếc cào vườn. Bị sốc và buồn bã, cậu quyết định điều tra vụ việc theo phong cách của một thám tử, bất chấp sự phản đối của cha. Ban đầu chỉ là hành trình tìm ra thủ phạm giết chó, nhưng dần dần, cuộc điều tra đã hé lộ những bí mật đen tối trong gia đình Christopher, trong đó có cả sự thật về mẹ cậu – người mà cậu tưởng đã chết từ nhiều năm trước.
Mark Haddon đã lựa chọn lối kể chuyện từ góc nhìn của chính Christopher, khiến độc giả không chỉ đọc một câu chuyện mà còn bước vào tâm trí khác biệt của cậu bé. Lối tư duy tuyến tính, logic đến cực đoan của Christopher khiến mọi thứ – từ những cảm xúc thông thường đến các tình huống xã hội rối rắm – đều trở nên kỳ lạ nhưng chân thật và đáng thương.
Điều làm nên sự đặc biệt của Bí Ẩn Về Con Chó Lúc Nửa Đêm không chỉ là cốt truyện trinh thám độc đáo mà còn là cách tác giả xây dựng nhân vật bằng tình yêu thương và sự tôn trọng sâu sắc. Dù Christopher có những điểm “lệch” với thế giới, nhưng chính từ cậu, người đọc học được rất nhiều điều: về lòng dũng cảm, tính trung thực, sự kiên định, và đặc biệt là cách để chấp nhận sự khác biệt.
Cuốn sách cũng đặt ra nhiều câu hỏi về quan hệ giữa cha mẹ và con cái, về việc nói dối để “bảo vệ” hay vì ích kỷ, và về cách xã hội đối xử với những người không giống số đông. Tất cả đều được thể hiện một cách mộc mạc nhưng đầy tính nhân văn.
Bí Ẩn Về Con Chó Lúc Nửa Đêm không chỉ là một câu chuyện trinh thám tuổi teen, mà còn là một tác phẩm văn học tinh tế và đầy cảm hứng, khiến người đọc xúc động và suy ngẫm lâu dài sau khi gấp sách lại.