Đứa Con Của Thời Tiết là một tiểu thuyết lãng mạn pha lẫn yếu tố kỳ ảo của Shinkai Makoto – đạo diễn, nhà văn và biên kịch nổi tiếng người Nhật Bản, được biết đến rộng rãi qua thành công vang dội của Your Name. Được xuất bản song song với bộ phim hoạt hình cùng tên vào năm 2019, tiểu thuyết này không chỉ mở rộng chiều sâu của câu chuyện gốc mà còn mang đến một trải nghiệm nội tâm trọn vẹn, tinh tế và đầy cảm xúc về tuổi trẻ, tình yêu và sự lựa chọn trong một thế giới đầy biến động.
Câu chuyện xoay quanh Hodaka Morishima – một nam sinh trung học bỏ nhà từ hòn đảo quê hương ra Tokyo tìm kiếm tự do và một cuộc sống mới. Tuy nhiên, thủ đô hoa lệ nhanh chóng trở nên khắc nghiệt với cậu khi phải vật lộn với những công việc vặt và cuộc sống không ổn định. Trong hoàn cảnh đó, Hodaka gặp Hina Amano – một cô gái trẻ có năng lực kỳ lạ: có thể “gọi nắng” và điều khiển thời tiết chỉ bằng lời cầu nguyện. Từ mối liên kết tình cờ, hai người dần trở nên gắn bó, rồi cùng nhau mở dịch vụ “nắng theo yêu cầu” cho những khách hàng cần ánh mặt trời giữa mùa mưa bất tận.
Nhưng thế giới trong Đứa Con Của Thời Tiết không chỉ là một Tokyo ngập mưa, mà còn là nơi những quy luật siêu nhiên len lỏi vào đời sống con người một cách tự nhiên, mờ ảo. Hina không đơn thuần là một “cô gái nắng” – cái giá của năng lực cô mang không chỉ là sự hao mòn về thể chất, mà còn là định mệnh phải đánh đổi bản thân để thời tiết trở lại cân bằng. Đứng trước lựa chọn giữa việc cứu lấy Tokyo khỏi lụt lội hay giữ lại người mình yêu, Hodaka đã quyết định làm điều ngược lại với “trật tự”, một quyết định đầy cảm tính nhưng mang đậm tinh thần tuổi trẻ: chọn tình yêu thay vì thế giới.
Tiểu thuyết mang nhiều tầng lớp ý nghĩa hơn so với bản điện ảnh. Shinkai Makoto dành nhiều trang để đào sâu vào nội tâm các nhân vật, những giằng xé, lo lắng, niềm vui nhỏ bé và cả những khoảnh khắc bối rối, chân thực của tuổi thanh xuân. Qua lời kể của Hodaka, người đọc cảm nhận được sự mong manh của con người trước thiên nhiên, sự bé nhỏ của lựa chọn cá nhân trước định mệnh, nhưng đồng thời cũng thấy được sức mạnh to lớn của tình yêu và lòng tin, dẫu là trong thế giới sắp tan rã.
Bằng giọng văn nhẹ nhàng, đẹp như một bài thơ, Shinkai Makoto không cố lý giải các hiện tượng kỳ ảo bằng logic, mà để chúng tồn tại như một phần tự nhiên của thế giới, cũng như tình yêu – không cần lý do, không cần hợp lý, chỉ cần đúng cảm xúc. Đứa Con Của Thời Tiết là một bản tình ca dịu dàng và dữ dội của tuổi trẻ, là lời khẳng định rằng trong một thế giới luôn thay đổi, điều quan trọng nhất không phải là “phải làm gì”, mà là “muốn ở bên ai”.
Đây là một tiểu thuyết tràn đầy cảm xúc, khơi gợi nỗi nhớ, và khiến độc giả tin rằng: dù trời có đổ mưa bao lâu, tình yêu chân thành vẫn là ánh nắng không bao giờ tắt.