Giữa Sự Sống Và Cái Chết của Dolores Cannon là một cuốn sách đặc biệt, hé lộ những khám phá sâu sắc về trạng thái linh hồn sau khi rời khỏi thân xác vật lý. Với tư cách là một chuyên gia thôi miên trị liệu hồi quy, Cannon đã dành hàng chục năm nghiên cứu những ký ức tiền kiếp và giai đoạn giữa các kiếp sống của con người. Tác phẩm này chính là kết tinh từ hàng trăm ca thôi miên sâu, trong đó các thân chủ – dưới trạng thái siêu thức – kể lại trải nghiệm khi linh hồn rời khỏi thể xác, bước vào cõi trung giới, và chuẩn bị cho một kiếp sống tiếp theo.
Cuốn sách dẫn dắt người đọc đi sâu vào hành trình của linh hồn ngay sau thời điểm chết, từ khoảnh khắc lìa đời cho đến khi “quay về nhà” – nơi linh hồn thực sự thuộc về. Trong những ghi chép này, các linh hồn kể lại cảm giác nhẹ nhõm, tự do, và đôi khi là bối rối khi nhận ra mình đã rời khỏi thân xác. Một số linh hồn còn ở lại để quan sát tang lễ, cố gắng giao tiếp với người thân, hoặc chưa chấp nhận cái chết. Những trường hợp này giúp Cannon phân tích những trạng thái vong linh lạc lối, hay “linh hồn lang thang”, thường được nhắc đến trong nhiều truyền thống tâm linh.
Ngoài ra, Giữa Sự Sống Và Cái Chết còn miêu tả sinh động quá trình “xem lại cuộc đời” – khi linh hồn cùng các hướng dẫn viên tinh thần ôn lại toàn bộ hành trình đã qua, học hỏi từ những sai lầm, đồng thời nhận diện những bài học chưa hoàn thành. Tác phẩm cho thấy rằng sự sống không kết thúc bằng cái chết, mà là một chu trình tiến hóa liên tục của linh hồn, với mỗi kiếp sống là một cơ hội để trưởng thành và phát triển.
Một phần đáng chú ý khác của cuốn sách là việc Cannon mô tả thế giới bên kia – một không gian tồn tại trên tầng số khác, nơi các linh hồn nghỉ ngơi, học tập, gặp lại “gia đình linh hồn”, và chọn lựa những trải nghiệm kế tiếp. Tại đây, quá trình chuẩn bị cho một kiếp sống mới diễn ra với sự tham gia của nhiều “hướng đạo sinh” tâm linh, và chính linh hồn sẽ quyết định những thử thách mà mình sẽ đối mặt ở lần tái sinh tiếp theo. Qua đó, Cannon gợi mở một quan điểm sâu sắc: chúng ta không phải là nạn nhân của số phận, mà là những người thiết kế ra chính cuộc đời mình.
Giữa Sự Sống Và Cái Chết không phải là sách tôn giáo, cũng không mang màu sắc mê tín, mà là một cuộc đối thoại tâm linh đầy nhân văn. Dolores Cannon không áp đặt niềm tin, bà chỉ đơn giản trình bày lại những gì bà thu thập được từ tầng sâu nhất của tiềm thức con người. Cuốn sách giúp độc giả giảm bớt nỗi sợ cái chết, đồng thời nhìn nhận cuộc sống với tâm thế cởi mở và chủ động hơn – bởi hiểu được cái chết, cũng chính là hiểu sâu sắc hơn về sự sống.