Tobie Lolness: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc của Tomthée De Fombelle là một câu chuyện phiêu lưu giàu sức gợi, nơi thế giới thu nhỏ của những con người bé như hạt bụi lại chứa đựng những xung đột, bi kịch và vẻ đẹp không kém gì thế giới rộng lớn của con người. Tác phẩm mở ra một nhịp kể vừa dồn dập vừa tinh tế, xoay quanh hành trình chạy trốn đầy hiểm nguy của cậu bé Tobie – người duy nhất trong cộng đồng hiểu rằng sự sống của cả thế giới cây đại thụ đang bị đe dọa.
Câu chuyện bắt đầu khi Tobie và cha mẹ bị kết án phản bội vì từ chối chia sẻ phát minh khoa học có thể đem lại quyền lực và sức mạnh cho những kẻ tham lam trong xã hội cây. Cha của Tobie, một nhà khoa học sáng suốt và có trách nhiệm, hiểu rằng việc khai thác năng lượng từ thân cây sẽ dẫn đến sự diệt vong của toàn bộ hệ sinh thái. Nhưng lòng tham của giới cầm quyền và sự mù quáng của đám đông đã biến họ thành mục tiêu truy đuổi. Từ đó, Tobie bị tách khỏi cha mẹ, buộc phải lao vào cuộc chạy trốn đơn độc, mang theo niềm tin rằng mình phải sống sót để tìm cách cứu gia đình và bảo vệ cái cây – ngôi nhà duy nhất của họ.
Thế giới mà Tobie sinh sống được xây dựng vô cùng độc đáo. Tất cả cư dân đều nhỏ đến mức chỉ sống được trên những tầng lá, cành cây, rễ cây, nơi mỗi khe nứt hay mỗi giọt sương đều có thể trở thành một chướng ngại hoặc một phép màu. Chính kích thước ấy tạo nên một cảm giác mong manh đến nghẹt thở: mỗi bước đi của Tobie trên vỏ cây là một thử thách, mỗi cuộc chiến là một cuộc vật lộn giữa tồn tại và lụi tàn. Tomthée De Fombelle dùng sự nhỏ bé của nhân vật để phóng chiếu những câu hỏi lớn về quyền lực, môi trường và phẩm giá con người.
Trong hành trình chạy trốn, Tobie gặp nhiều nhân vật vừa tàn nhẫn vừa đáng thương: những kẻ săn đuổi bị mê hoặc bởi quyền lực, những người dân bị lôi kéo bởi sự tuyên truyền, và cả những người âm thầm giúp đỡ cậu vì còn tin vào cái thiện. Giữa tất cả, Tobie hiện lên như biểu tượng của lòng dũng cảm và sự kiên định. Cậu không có sức mạnh hay phép thuật, chỉ có trí thông minh, sự tử tế và khả năng nhìn thấy điều mà người lớn thường bỏ quên: rằng sự sống của cây đại thụ cũng là sự sống của chính họ.
Tác phẩm không chỉ là cuộc phiêu lưu sống còn của một cậu bé mà còn là tiếng gọi mạnh mẽ về sự cân bằng giữa tri thức và quyền lực, giữa cái tôi nhỏ bé và thế giới rộng lớn xung quanh. Những trang truyện thấm đẫm cảm xúc, chan chứa lòng trắc ẩn, và luôn vang lên một câu hỏi: liệu chúng ta có đủ dũng khí để bảo vệ điều đúng đắn, ngay cả khi phải đối diện với cả một cộng đồng chống lại mình?
Tobie Lolness: Ngàn Cân Treo Sợi Tóc là một tác phẩm giàu chất thơ, giàu chiều sâu và có khả năng khiến người đọc ở mọi lứa tuổi suy ngẫm rất lâu sau khi khép sách.




