Trả hoa hồng cho đất của nhà văn Nguyễn Thị Diệp Mai là một nốt trầm xao xuyến, dẫn lối người đọc bước vào không gian nghệ thuật mang đậm hơi thở của vùng đất phương Nam sông nước. Đây không đơn thuần là một câu chuyện kể, mà là một bản nhạc đầy chiêm nghiệm về tình người, về những hy sinh thầm lặng và sự gắn bó máu thịt giữa con người với mảnh đất quê hương. Tác phẩm nhẹ nhàng gieo vào lòng độc giả những suy ngẫm về giá trị của lòng biết ơn, sự tử tế, và nhắc nhở chúng ta rằng mỗi nhành hoa, mỗi tấc đất đều mang trong mình một linh hồn cùng những phận đời chìm nổi.
Bằng lối viết tinh tế, giàu hình ảnh và đậm chất tự sự, Nguyễn Thị Diệp Mai đã khắc họa nên những số phận con người gắn liền với bao thăng trầm của đời sống. Ở đó, hoa hồng không chỉ là biểu tượng của cái đẹp đơn thuần, mà còn là kết tinh từ mồ hôi, nước mắt và cả những niềm hy vọng âm thầm của những người lao động nghèo khó nhưng giàu lòng tự trọng. Việc “trả hoa hồng cho đất” mang một hàm ý nhân văn sâu sắc: đó là sự hoàn trả, là cách con người đối đãi với nguồn cội đã nuôi dưỡng mình, là sự tri ân với những gì ta đã nhận lấy từ cuộc đời. Những nhân vật trong truyện hiện lên vừa mộc mạc, chân quê, vừa mang một nội lực mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với nghịch cảnh để giữ gìn những giá trị tinh thần cao quý nhất.
Sức hấp dẫn của tác phẩm nằm ở sự đan xen khéo léo giữa thực tại nghiệt ngã và những hồi ức da diết. Qua ngòi bút của tác giả, phong vị miền Tây hiện lên sống động với những nét đặc trưng không thể trộn lẫn, từ ngôn ngữ địa phương mộc mạc đến cách hành xử trọng tình trọng nghĩa của những con người sống giữa thiên nhiên trù phú nhưng cũng đầy thử thách. Độc giả như được đứng giữa một vườn hoa ngát hương, nơi ranh giới giữa nỗi đau và hạnh phúc trở nên mong manh, để rồi nhận ra rằng sự chân thành chính là sợi dây bền chặt nhất gắn kết mọi tâm hồn giữa bộn bề cuộc sống.
Gấp lại cuốn sách của Nguyễn Thị Diệp Mai, ta cảm thấy lòng mình dịu lại, biết yêu thương và trân trọng hơn những điều giản đơn hiện hữu xung quanh. Tác phẩm là một lời khẳng định mạnh mẽ rằng, dù cuộc đời có dông bão đến đâu, chỉ cần con người biết nâng niu những giá trị cội nguồn và sống bằng cả trái tim trắc ẩn, thì từ mảnh đất dù là khô cằn nhất, những đóa hoa hồng tươi thắm của tâm hồn vẫn sẽ luôn tỏa hương khoe sắc. Cuốn sách thực sự là một món quà tinh thần dành cho những ai đang tìm kiếm một chút tĩnh lặng và hơi ấm tình người trong tâm hồn mình.




