Tự Truyện Của Một Yogi là một tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực tâm linh và tự thức tỉnh, được viết bởi bậc thầy yoga người Ấn Độ – Paramahansa Yogananda. Xuất bản lần đầu vào năm 1946, cuốn sách không chỉ là một hành trình nội tâm của tác giả mà còn mở ra cánh cửa để người đọc trên khắp thế giới tiếp cận với triết lý yoga, thiền định và con đường tâm linh phương Đông.
Bằng một giọng văn chân thành, giản dị nhưng thấm đẫm trí tuệ và trải nghiệm cá nhân, Tự Truyện Của Một Yogi kể lại cuộc đời Yogananda từ những ngày thơ ấu ở Ấn Độ cho đến khi ông trở thành người mang yoga đến phương Tây, đặc biệt là nước Mỹ. Những trang viết của ông không chỉ đơn thuần là hồi ký, mà còn là chứng tích sống động cho niềm tin mãnh liệt vào sự hiện diện của chân lý và thần linh trong từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Một điểm đặc biệt trong cuốn sách là việc Yogananda giới thiệu và giải thích về khái niệm “kriya yoga” – một phương pháp tu tập giúp người hành giả điều chỉnh năng lượng sinh học, hướng tới sự hợp nhất giữa thể xác, tinh thần và linh hồn. Tuy nhiên, thay vì trình bày bằng ngôn ngữ học thuật, ông lồng ghép các khái niệm triết học vào những câu chuyện đời thực, làm cho tri thức tâm linh trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.
Tự Truyện Của Một Yogi cũng là một bản đồ dẫn đường cho những ai tìm kiếm ý nghĩa sống đích thực. Qua những cuộc gặp gỡ với các vị thánh, đạo sư, thiền giả – từ Lahiri Mahasaya đến Sri Yukteswar, hay những trải nghiệm huyền diệu như thần giao cách cảm, linh ảnh và luân hồi – Yogananda mở ra một thế giới mà lý trí khó lòng chạm tới, nhưng trái tim có thể cảm nhận. Dù kể về những hiện tượng siêu thường, tác phẩm không mang màu sắc kỳ bí mà luôn giữ được sự cân bằng giữa cảm xúc, lý trí và lòng thành kính.
Không chỉ là một cuốn sách tôn giáo hay triết học, Tự Truyện Của Một Yogi còn là lời kêu gọi tỉnh thức giữa một thế giới đầy xáo trộn. Đối với nhiều người phương Tây lần đầu tiếp cận văn hóa phương Đông, đây là cánh cổng đầu tiên giúp họ nhìn sâu vào bản chất tồn tại, vượt ra khỏi sự giới hạn của vật chất để chạm đến tầng sâu của tâm hồn.
Cho đến nay, cuốn sách vẫn được xem là một tác phẩm khai sáng – truyền cảm hứng cho hàng triệu người bước vào hành trình tìm kiếm bản ngã đích thực. Với Tự Truyện Của Một Yogi, Paramahansa Yogananda không chỉ kể lại cuộc đời mình mà còn để lại một di sản tâm linh bất tử, nhắc nhở rằng: mỗi người đều có thể trở thành một yogi – nếu họ sống tỉnh thức, yêu thương và kết nối với vũ trụ bằng trái tim chân thành.