Chuyện của lính Tây Nam của Thủy Hướng Dương là một tác phẩm giàu cảm xúc, chân thực và sâu sắc, tái hiện lại một phần lịch sử hào hùng nhưng cũng đầy gian khổ của những người lính Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam những năm cuối thập niên 1970. Không phải là một thiên sử thi hùng tráng với âm vang chiến thắng rền vang, cuốn sách lại chọn lối kể dung dị, gần gũi, lắng đọng như lời tâm sự của những người từng đi qua năm tháng ác liệt và còn mang nặng vết thương trong tim.
Thủy Hướng Dương – một nhà văn, đồng thời là cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Campuchia – đã chọn cách viết tự sự, mang đậm dấu ấn cá nhân nhưng cũng mở rộng thành ký ức tập thể. Qua Chuyện của lính Tây Nam, ông kể lại những câu chuyện nhỏ lẻ, rời rạc tưởng như vụn vặt: về một người đồng đội đã hy sinh, về một cậu lính trẻ chưa từng biết mùi tình yêu, về những đêm hành quân lạnh buốt giữa rừng sâu, hay cả những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa tiếng súng đạn. Những mảnh ghép ấy dần tạo nên bức tranh toàn cảnh của một thế hệ đã cống hiến tuổi xuân cho lý tưởng, cho đất nước.
Điều khiến cuốn sách trở nên đặc biệt là cách nó gợi mở ký ức chứ không áp đặt. Người đọc như được đồng hành cùng tác giả quay về chiến trường xưa – nơi không chỉ có bom đạn và mất mát, mà còn đầy ắp tình đồng chí, đồng đội, những tiếng cười giữa gian lao, và cả những rung động rất người trong hoàn cảnh phi thường. Đó là thứ “chất lính” không thể pha trộn – mạnh mẽ, quả cảm nhưng cũng đầy nhân bản và giàu cảm xúc.
Chuyện của lính Tây Nam không tô hồng chiến tranh, cũng không khắc họa bi kịch hóa số phận con người, mà là lời tri ân lặng lẽ nhưng đầy sâu sắc đến những người lính đã ngã xuống và cả những người may mắn trở về. Đằng sau những câu chuyện là sự day dứt, hoài niệm và cả nỗi đau âm ỉ về những điều đã mất, những mối nhân duyên dang dở, những năm tháng tuổi trẻ đã hóa thành lịch sử.
Bằng văn phong mộc mạc, không cầu kỳ, đôi khi như lời kể chuyện của một người anh trong đơn vị, cuốn sách đi vào lòng người bởi sự thật thà, chân phương. Nó không chỉ dành cho những ai từng là lính, mà còn dành cho thế hệ trẻ hôm nay – để hiểu rằng độc lập, hòa bình có được không chỉ từ những trang sách lịch sử, mà còn từ máu, nước mắt và cả nụ cười của những người đã đi qua chiến tranh.
Chuyện của lính Tây Nam vì thế không chỉ là một cuốn hồi ký – mà là một lời kể, một lời nhớ, và cũng là một lời nhắc – đừng quên.