Mai Mối Cho Tôi Nếu Em Có Thể trong series Chicago Stars của Susan Elizabeth Phillips là một tiểu thuyết lãng mạn mang phong cách duyên dáng, hài hước và đậm chất nhân văn mà tác giả vốn rất nổi tiếng. Ở tác phẩm này, Phillips tiếp tục khai thác chủ đề tình yêu giữa những con người tưởng chừng như đối nghịch, đưa họ bước vào một hành trình vừa bất ngờ vừa cảm động.
Nhân vật chính là Annabelle Granger – một phụ nữ thông minh, dí dỏm nhưng cuộc đời lại không mấy thuận lợi. Cô thừa hưởng một công ty mai mối cũ kỹ của gia đình và quyết tâm vực dậy nó, dù ban đầu chẳng ai đánh giá cao khả năng của cô. Annabelle vừa phải chứng minh năng lực bản thân, vừa phải đối mặt với sự hoài nghi từ xã hội. Trong quá trình đó, cô chạm trán với Heath Champion – một “ông trùm” thành đạt, tự tin đến mức kiêu ngạo, được mệnh danh là “người đàn ông vàng” trong giới thể thao và kinh doanh.
Heath Champion, với sự tính toán cẩn trọng, quyết định tìm kiếm một người vợ hoàn hảo thông qua dịch vụ mai mối. Thế nhưng, cuộc gặp gỡ với Annabelle lại khiến kế hoạch của anh hoàn toàn đảo lộn. Hai con người đến từ hai thế giới khác nhau, với tính cách trái ngược, ban đầu liên tục xảy ra mâu thuẫn. Annabelle dường như không phù hợp với tiêu chuẩn khắt khe của Heath, nhưng chính sự chân thành, thông minh và bản lĩnh của cô lại khiến anh dần rung động.
Susan Elizabeth Phillips đã thổi vào câu chuyện nhiều tình huống hài hước, những màn đối thoại sắc bén cùng những cú “bẻ lái” bất ngờ trong diễn biến tâm lý nhân vật. Đặc biệt, tác phẩm không chỉ xoay quanh tình yêu đôi lứa mà còn là hành trình khẳng định bản thân của Annabelle: từ một phụ nữ bị xem thường, cô đã chứng minh giá trị của mình bằng nghị lực và sự tự tin.
Mai Mối Cho Tôi Nếu Em Có Thể vừa nhẹ nhàng, vừa cuốn hút, đưa người đọc từ những tiếng cười sảng khoái đến những khoảnh khắc lắng đọng. Đây là một câu chuyện tình yêu đầy màu sắc, nơi sự kiêu hãnh, lãng mạn và khát vọng hòa quyện, để lại dư âm ngọt ngào sau khi gấp sách lại.