Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện của Vương Hiểu Lỗi là bộ sách gây tiếng vang trong giới nghiên cứu lịch sử Trung Hoa cũng như độc giả yêu thích giai đoạn Tam Quốc. Với lối viết vừa học thuật, vừa đầy tính văn chương, tác phẩm không chỉ dựng lại chân dung một trong những nhân vật lịch sử phức tạp nhất Trung Quốc, mà còn đặt ra những câu hỏi sâu sắc về đạo đức, quyền lực và bản chất con người. Tào Tháo – người bị hậu thế gọi là “gian hùng” – qua ngòi bút của Vương Hiểu Lỗi, hiện lên như một con người đầy mâu thuẫn, nhưng cũng đầy sức hút: vừa “thánh nhân”, lại vừa “đê tiện”.
Bộ sách gồm ba tập, đi theo trình tự cuộc đời của Tào Tháo: từ thời niên thiếu với những bước khởi đầu đầy tham vọng, đến giai đoạn ông bước vào chính trường, rồi xây dựng quyền lực trong thời loạn lạc. Không giống với hình ảnh Tào Tháo trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa – vốn bị khắc họa như một kẻ gian hùng phản diện – Vương Hiểu Lỗi dựa vào chính sử như Tam Quốc Chí, Hán thư và nhiều tài liệu khác để đưa ra góc nhìn mới mẻ, thấu đáo hơn.
Tào Tháo hiện lên trong tác phẩm là một nhà chính trị thực dụng, một nhà quân sự thiên tài, một nhà văn xuất sắc và trên hết là một con người có tầm nhìn vượt thời đại. Ông không tự giới hạn mình trong khuôn phép Khổng giáo, cũng không cố làm hài lòng thiên hạ bằng hình ảnh một quân tử đạo mạo. Với Tào Tháo, điều quan trọng là kết quả – là làm sao để tồn tại, để chiến thắng, để xây dựng trật tự mới trong thời đại hỗn loạn. Vương Hiểu Lỗi gọi đó là “đạo lý của loạn thế”.
Điều đặc biệt ở Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện là cách tác giả không ngần ngại phơi bày những góc tối của nhân vật: sự tàn nhẫn, tính nghi kỵ, thủ đoạn chính trị… nhưng đồng thời cũng ca ngợi sự bao dung với nhân tài, tinh thần cải cách, và khát vọng lập lại trật tự xã hội. Cách đặt tên “thánh nhân đê tiện” không phải để mâu thuẫn hóa Tào Tháo, mà để cho thấy ông là hiện thân của sự phức tạp trong lịch sử – nơi ranh giới giữa đúng và sai, thiện và ác, cao thượng và tàn nhẫn luôn giao thoa.
Ngoài nội dung lịch sử, cuốn sách còn lôi cuốn độc giả bởi giọng văn đầy chất suy tư và triết lý. Vương Hiểu Lỗi không chỉ kể chuyện, mà còn phân tích tâm lý nhân vật, đặt họ trong bối cảnh lịch sử và đưa ra những so sánh thú vị với xã hội hiện đại. Từ đó, độc giả không chỉ hiểu thêm về Tào Tháo, mà còn soi chiếu chính mình trong thế giới ngày nay – nơi lý tưởng và hiện thực vẫn luôn giằng co.
Tào Tháo – Thánh Nhân Đê Tiện không phải là sách dành cho người muốn tìm một hình mẫu anh hùng lý tưởng, mà dành cho những ai muốn hiểu thế nào là một con người thật – đầy mâu thuẫn, nhưng cũng đầy nghị lực. Bộ sách không chỉ là một công trình lịch sử, mà còn là tác phẩm triết học về con người, quyền lực và lựa chọn.
Với cách tiếp cận vừa sắc bén, vừa đầy nhân văn, Vương Hiểu Lỗi đã làm sống lại một Tào Tháo “thật hơn sử, sâu hơn tiểu thuyết” – một nhân vật mà dù yêu hay ghét, ta cũng không thể dửng dưng. Đây là bộ sách không thể bỏ qua cho những ai yêu lịch sử, yêu tư tưởng, và muốn thấu hiểu bản chất con người trong cơn xoáy thời cuộc.